Baby Monster chính thức hoạt động với tư cách 7 thành viên
(CLO) Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Baby Monster bắt đầu các hoạt động toàn diện với tư cách là nhóm nhạc 7 thành viên với album đầu tay mang tên Babymons7er.
Theo dõi báo trên:
Trên thực tế Ngô Diệc Phàm không phải là cái tên duy nhất bị “cấm sóng” ở Trung Quốc gần đây. Trước anh, nữ diễn viên Trịnh Sảng cũng đã phải chịu hình phạt nặng nề này và đến hiện tại cô vẫn chưa có cửa quay lại giới giải trí. Ngoài ra những người khác như Phạm Băng Băng, La Chí Tường cũng từng ít nhiều trải nghiệm cảm giác bị “phong sát” dù không nặng nề bằng.
Án “phong sát” có thể hiểu là cấm mọi hoạt động liên quan đến truyền thanh, điện ảnh và truyền hình của một người thuộc giới giải trí. Đây được xem là hình thức rất nghiêm khắc và quyết liệt vì điều này đồng nghĩa với việc một ca sĩ, diễn viên hay bất cứ nghệ sĩ nào đều không thể hoạt động nghệ thuật. Những người bị “phong sát” thường là bởi bê bối của họ có tác động quá lớn và nghiêm trọng.
Ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là những nơi có nền giải trí càng phát triển mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Hollywood thì hình thức này càng phổ biến. Những thị trường này vốn rất khắc nghiệt với nghệ sĩ bởi họ cho rằng đây là “tấm gương” của công chúng nên phải chuẩn mực, trong sạch về lối sống. Thậm chí ở Kbiz, chỉ cần một bê bối dù nhỏ cũng có thể làm sụp đổ sự nghiệp của nghệ sĩ.
Ngô Diệc Phàm gặp bê bối trước lối sống thác loạn, ngay lập tức, nam tài tử bị các đơn vị nghệ thuật dừng hợp tác hay các nhãn hàng ngừng hợp đồng, gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh quảng cáo mà anh làm đại diện. Hay Trịnh Sảng bị chồng cũ tố nhờ người mang thai hộ rồi bỏ rơi con ở Mỹ, lập tức cô cũng “biến mất” trên mọi nền tảng của đất nước tỷ dân.
Nhìn về giới giải trí trong nước, gần đây xảy ra không ít bê bối, từ việc người nổi tiếng bóc phốt, hạ bệ nhau trên mạng xã hội đến nghệ sĩ quảng cáo rởm tràn lan hay không minh bạch trong cứu trợ, từ thiện. Tất cả dù lớn hay bé đều ảnh hưởng đến hình ảnh của những người trong cuộc.
Nhiều người cho rằng, liệu có phải khán giả Việt quá dễ dãi hay quản lý nghệ thuật ở Việt Nam còn lỏng lẻo nên vẫn còn để những sự việc tiêu cực như vậy xuất hiện nhan nhản. Từ đó, họ nêu lên ý kiến cần có những hình thức xử phạt mạnh mẽ hơn như án “phong sát” để “thanh lọc” nền giải trí.
Thực chất theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, quyền lực “kiềng 3 ba chân” bao gồm giá trị văn hóa mang tính cộng đồng, quản lý Nhà nước và công chúng được hiện hữu khá mạnh mẽ tại các nước có nền công nghiệp giải trí phát triển hàng đầu. Vì vậy, họ có thể triển khai “phong sát” toàn diện, nhanh chóng.
Riêng ở Việt Nam, chưa xét đến luật pháp thì văn hóa “bao dung” của người Việt cũng là điều dễ dàng nhận thấy. Chúng ta luôn cho rằng ,“đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” nên chỉ cần sự thành tâm hối lỗi từ những người trong cuộc thì mọi chuyện đều có thể lắng xuống.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng, bên cạnh nhiều nghệ sĩ sống nghiêm túc với nghề, thẳng thắn nhận sai và sửa đổi thì vẫn còn đó những người mang danh “nghệ sĩ” vẫn “không biết quay đầu”, liên tục xem thường bản thân và khán giả khiến nhiều người bức xúc. Đây là lúc pháp luật cần vào cuộc mạnh mẽ cũng như công chúng cần kiên quyết hơn nữa để loại bỏ “những con sâu làm rầu nồi canh”.
(CLO) Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Baby Monster bắt đầu các hoạt động toàn diện với tư cách là nhóm nhạc 7 thành viên với album đầu tay mang tên Babymons7er.
(CLO) Doanh thu của phim 'Quật mộ trùng ma' sau 3 ngày chiếu chính thức và 2 ngày bán vé sớm đạt 91 tỷ đồng, tạo nên cơn sốt phòng vé chưa từng có với một bộ phim kinh dị Hàn Quốc tại rạp Việt.
(CLO) Sau khi ra rạp, bộ phim hoạt hình Kung Fu Panda 4 cùng với Dune phần 2 nhanh chóng chiếm hai vị trí hàng đầu phòng vé Bắc Mỹ với đạt doanh thu rất trong tuần qua.
(CLO) Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) sẽ trình diễn cùng nghệ sĩ dương cầm (piano) nổi tiếng thế giới Anna Polonsky vào tối 22/3/2024 tại Nhà hát Hồ Gươm trong chương trình hòa nhạc đặc biệt tôn vinh phái đẹp “Let Her Shine”.
(CLO) Ca sĩ Lệ Quyên cho biết khi nghe bạn bè nói có người đăng ảnh không đẹp của mình lên mạng xã hội, cô tỏ ra bức xúc và nhận ra đó là khoảnh khắc được chụp tại buổi biểu diễn cách đây vài ngày.