Adams, người gần đây nhất thi đấu cho câu lạc bộ Mamelodi Sundowns của Nam Phi, đã ra sân trong cả ba trận đấu vòng bảng của Nam Phi tại kỳ World Cup năm nay. Nam Phi đã tiến vào vòng loại trực tiếp lần đầu tiên trong lịch sử trước khi bị loại bởi đội đồng chủ nhà Canada ở vòng 1/16.
Cảnh sát Nam Phi cho biết đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện thi thể của anh tại một ngôi nhà ở Schotschekloof, trung tâm Cape Town, vào sáng thứ Bảy. Nguyên nhân cái chết chưa được xác nhận.
Bộ trưởng Thể thao, Nghệ thuật và Văn hóa Nam Phi, Gayton McKenzie, kêu gọi công chúng và giới truyền thông tránh suy đoán trong khi gia đình và câu lạc bộ của Adams chờ đợi thông tin chính thức.
“Bóng đá Nam Phi đã mất đi một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất”, ông McKenzie nói, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình, đồng đội và người hâm mộ của Adams.
Adams có trận ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2022 và cũng là thành viên của đội tuyển Nam Phi lọt vào bán kết Cúp bóng đá châu Phi năm 2023.
Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Stellenbosch FC trước khi gia nhập Mamelodi Sundowns vào tháng 1 năm 2025, giành chức vô địch giải quốc nội và Champions League châu Phi cùng câu lạc bộ này.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đã bày tỏ lời chia buồn, nói rằng Adams sẽ "được cộng đồng bóng đá toàn cầu vô cùng thương tiếc".