Trong trận đấu mở màn của mùa giải mới, MU đã phải nhận một thất bại bẽ bàng ngay trên sân Old Trafford. Khi hầu hết các cầu thủ đều chơi dưới sức, Quỷ Đỏ đã chịu thua với tỉ số 1-3 trước Crystal Palace.
Một bàn thắng duy nhất của MU thuộc về Donny van de Beek – tân binh duy nhất mà Quỷ Đỏ đem về tính đến thời điểm này.
Dẫu vậy, pha lập công đó cũng không thể giúp Van de Beek có một khởi đầu tích cực trong màu áo mới.
Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ người Hà Lan thể hiện rõ sự không hài lòng: “Đây không phải là kết quả mà tôi chờ đợi. Đây là trận đấu đầu tiên của tôi với MU và tôi muốn giành chiến thắng. Thật tệ khi để thua 1-3 ngay trên sân nhà.
Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Trong những buổi tập, các cầu thủ đều thể hiện tốt. Tôi đã có cảm nhận hết sức tích cực trước trận đấu nhưng hôm nay không phải là ngày của chúng tôi. Chúng tôi đã thi đấu quá chậm. Trước một đối thủ như Crystal Palace, chúng tôi lẽ ra cần phải chơi nhanh hơn để tạo ra được nhiều cơ hội hơn”.
Tiền vệ Van de Beek ghi bàn ngay trong trận ra mắt MU. Ảnh: internet.
Bên cạnh đó, với bàn thắng này, Donny van de Beek đã trở thành tân binh thứ 20 của MU ghi bàn ngay trong trận ra mắt.
Trên thực tế, tiền vệ Van de Beek chính là điểm sáng hiếm hoi của Manchester United trong trận đấu với Crystal Palace. Trong khoảng gần 30 phút có mặt trên sân, anh có 30 lần chạm bóng, tung ra 23 đường chuyền đạt tỷ lệ chính xác 78%.
Trong khi đó, cựu tiền vệ của Ajax Amsterdam cũng thể hiện rõ sự nhiệt tình và xông xáo của mình khi liên tục di chuyển và xin bóng từ các đồng đội.
Theo đó, thất bại trước Crystal Palace đã chỉ ra mọi điểm yếu còn tồn tại của MU. Họ thiếu một trung vệ thực sự đẳng cấp để chơi bên cạnh Harry Maguire, một tiền vệ phòng ngự có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu và một tiền vệ cánh phải chất lượng. Có lẽ, đây sẽ là nhiệm vụ mà ban lãnh đạo Quỷ Đỏ cần phải hoàn thành trong 3 tuần cuối của thị trường chuyển nhượng mùa hè.