Ngay từ sáng sớm, khi những giọt sương còn đọng trên lá, khuôn viên Đền thờ Bác Hồ đã rộn ràng và trang nghiêm hơn bao giờ hết.
Từng dòng người, từ các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức cho đến các bạn trẻ sinh viên, mang trên tay những bó hoa tươi thắm nhất, kính cẩn tiến vào đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động ấy, nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tề tựu đông đủ, thể hiện sự gắn kết và lòng thành kính sâu sắc: Khối địa phương: Đảng ủy - Hội đồng nhân dân và Trạm Y tế phường Long Đức.
Mỗi nén hương thắp lên là một lời hứa, mỗi bó hoa dâng kính là một tấm lòng của người dân phương Nam gửi trọn về Người.
Hòa cùng đoàn người vào viếng Bác, chị Trần Thị Kim Ngân (đứng giữa), đại diện Thư viện Nguyễn Đình Chiểu cùng các đồng nghiệp trong đơn vị lặng lẽ dâng hương. Chị chia sẻ, mỗi dịp tháng Năm về, được đứng trước anh linh của Bác, lòng ai cũng tràn ngập một cảm xúc khó tả vừa tự hào, vừa tự nhắc nhở bản thân phải sống và cống hiến xứng đáng hơn với những hy sinh của thế hệ đi trước.
Sức sống và sự tiếp nối của dòng chảy lịch sử được thể hiện rõ nét qua màu áo xanh tình nguyện và những gương mặt trẻ. Có mặt tại buổi lễ từ rất sớm, các bạn sinh viên đến từ Trường Đại học Trà Vinh, tiêu biểu như bạn Huỳnh Thị Mỹ Tiên và bạn Nguyễn Thị Anh Thư, không giấu nổi sự xúc động.
Theo bạn Nguyễn Thị Anh Thư (sinh viên Đại học Trà Vinh) chia sẻ: "Được tham gia lễ dâng hương nhân ngày sinh nhật Bác ngay tại ngôi đền lịch sử này là một niềm tự hào lớn đối với tuổi trẻ chúng em. Đây không chỉ là một hoạt động truyền thống, mà còn là một khoảng lặng ý nghĩa để chúng em nhìn lại bản thân, nuôi dưỡng khát vọng và quyết tâm học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác" - Thư nói.
Sự xuất hiện của các đoàn đại biểu từ nhiều tỉnh thành, vùng miền khác nhau trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long về chung một mái đền là minh chứng rõ nét nhất cho tấm lòng sắt son, thủy chung của người dân Nam Bộ đối với Bác Hồ.
Buổi lễ khép lại trong thanh âm trầm hùng của nhạc lễ và bài ca dâng Bác, nhưng dư âm và ngọn lửa niềm tin mà Người để lại vẫn sẽ tiếp tục cháy sáng, thôi thúc mỗi người cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.