(CLO) Trận đấu rạng sáng 20/1 (giờ Hà Nội), Manchester United (MU) đã có màn rút ngắn khoảng cách với top 4 xuống còn 2 điểm sau khi vùi dập Brentford 3-1 trên sân khách ở vòng 22 Ngoại hạng Anh 2021/22.
Ở trận đấu này, MU không có lực lượng mạnh nhất và "Quỷ đỏ" đã chơi không tốt, đặc biệt là trong hiệp 1.
Ở phút 13, cơ hội mở tỉ số đến với đội chủ nhà sau pha lên bóng nhanh ở trung lộ. Christian Noergaard chuyền bóng thông minh cho Mathias Jensen xâm nhập vòng cấm nhưng đáng tiếc tiền vệ này lại không đánh bại được thủ môn De Gea trong pha đối mặt, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Brentford.
Những phút sau đó, Brentford tiếp tục chơi tốt và gây cho Man Utd nhiều khó khăn qua những tình huống phản công.
Phút 32, thêm một cơ hội ngon ăn nữa đến với đội chủ nhà sau pha phản công nhanh ở trung lộ. Tiền vệ Mathias Jensen một lần nữa có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn De Gea, nhưng anh tiếp tục gây thất vọng khi không thắng được cái chân của thủ môn người Tây Ban Nha, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Brentford.
Trong khi đó, dù lấn lướt về thời gian kiểm soát bóng nhưng phải đến đầu hiệp 2, các học trò HLV Ralf Rangnick mới tạo được tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Jonas Loessl.
Tuy nhiên, ở góc hẹp, pha đánh đầu về góc xa của Cristiano Ronaldo (phút 47) lại đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành. Nhưng cũng chỉ 8 phút sau, MU đã có bàn mở tỉ số nhờ sự tỏa sáng của tiền vệ trẻ Anthony Elanga.
Ở phút 55, từ pha lên bóng ở trung lộ, Fred thực hiện pha bấm bóng tinh tế vào vòng cấm cho Anthony Elanga bứt tốc độ thoát xuống. Sau pha chạm bóng tinh tế bằng chân phải, Elanga bật cao dùng đầu đưa bóng vào lưới Brentford, khai thông thế bế tắc cho MU.
Bị thủng lưới, Brentford dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ và cơ hội tiếp tục đến với MU khi hàng phòng ngự đội chủ nhà để lộ ra nhiều khoảng trống. Ở phút 62, từ pha phản công nhanh ở trung lộ, Cristiano Ronaldo dùng ngực chuyền bóng cho Bruno Fernandes thoát xuống. Sau pha dốc bóng vào thẳng vòng cấm Brentford, Bruno Fernandes không dứt điểm mà chuyền ngang cho Mason Greenwood đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho MU.
15 phút sau, cách biệt tiếp tục nới rộng thành 3-0 cho Man Utd và người ghi cho "Quỷ đỏ" là tiền đạo vào sân thay người Marcus Rashford (phút 77) với pha dứt điểm dễ dàng trong vòng cấm sau tình huống phản công nhanh ở trung lộ.
Phải đến cuối trận, khi hàng phòng ngự MU thi đấu lơ là, Brentford mới tìm được bàn thắng danh dự nhờ công Ivan Toney (phút 85) với pha đá bồi cận thành sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm.
Thắng chung cuộc 3-1, MU (21 trận) đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 35 điểm nhưng hiện họ chỉ còn kém đội xếp thứ tư West Ham (22 trận) có 2 điểm.
(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.
(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.
(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh đã tổ chức lễ xuất quân tham dự giải hạng Nhì Quốc gia 2024, đồng thời ra mắt cố vấn cấp cao Park Hang-seo.
(CLO) Sau hai trận thua Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tụt xuống thứ 115 trên bảng xếp hạng FIFA, vị trí tệ nhất sau 8 năm.
(CLO) Xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh ở các trận chung kết play-off, Gruzia, Ukraine và Ba Lan giành quyền tham dự Vòng chung kết (VCK) Euro 2024 đầy nghẹt thở.