Sự trở về này đánh dấu kết thúc một hành trình đầy kinh hoàng khi con tàu của họ trở thành mục tiêu trong vụ tấn công tại eo biển Hormuz hôm 11/3. Tuy nhiên, niềm vui đoàn tụ vẫn chưa trọn vẹn khi còn ba đồng nghiệp của họ vẫn mất tích.
Tàu Mayuree Naree mang quốc tịch Thái Lan đã bị tấn công khi đang di chuyển qua tuyến đường thủy vùng Vịnh sau khi rời một cảng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Lực lượng Hải quân Oman đã kịp thời giải cứu 20 thủy thủ này sau khi sự cố xảy ra.
Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố họ đã tấn công con tàu này cùng một tàu khác treo cờ Liberia do các phương tiện này đã phớt lờ những cảnh báo được đưa ra trước đó.
Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi vào sáng sớm ngày 16/3, các thủy thủ đã nhanh chóng được các quan chức hộ tống rời đi mà không trả lời phỏng vấn giới truyền thông đang chờ sẵn.
Chủ sở hữu con tàu là công ty Precious Shipping cam kết sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phúc lợi cho thủy thủ đoàn, bao gồm khám sức khỏe và đánh giá sức khỏe tâm thần.
Ưu tiên hàng đầu hiện nay của công ty là tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm ba thành viên phi hành đoàn vẫn đang mất tích. Theo thông tin từ tuần trước, ba người này được cho là đang bị mắc kẹt trong buồng máy, khu vực bị hư hại nặng nề nhất sau cuộc tấn công.
Trước tình hình khẩn cấp này, bà Maratee Andamo, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan, khẳng định quốc gia này đang tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ từ hai quốc gia khác để cứu hộ những người còn mắc kẹt.