7 người trong gia đình “thoát” F0, hai anh em trở thành “bảo mẫu” tại bệnh viện dã chiến

Thứ bảy, 02/10/2021 19:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chứng kiến các y bác sĩ giúp mẹ và bà ngoại vượt qua cảnh “thập tử nhất sinh”, hai anh em đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch ở bệnh viện dã chiến.

Giữa tháng 8, bảy thành viên trong gia đình của hai anh em Trần Lê Quang Trường (21 tuổi) và Trần Lê Quang Sơn (19 tuổi) phát hiện dương tính với Covid-19. Ngay lập tức, cả gia đình được chuyển đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 4 (huyện Bình Chánh, TP. HCM).

7 nguoi trong gia dinh thoat f0 hai anh em tro thanh bao mau tai benh vien da chien hinh 1

7 người trong gia đình “thoát” F0, hai anh em trở thành “bảo mẫu” tại bệnh viện dã chiến

Bài liên quan

Trong thời gian điều trị, mẹ và bà ngoại trở nặng do có bệnh nền, hai anh em Trường có triệu chứng nhẹ nên đã cùng chăm sóc mẹ và bà tại bệnh viện. Trường kể, có những đêm đã 1-2 giờ sáng, mẹ Trường khó thở nhưng may mắn được các y bác sĩ hỗ trợ kịp thời. Bà ngoại cũng được các bác sĩ kết nối ở khắp nơi để nhanh chóng chuyển lên tuyến trên ở một bệnh viện khác. Nhìn thấy sự vất vả của nhân viên y tế tại đây, hai anh em Trường cảm thấy rất xót xa nên quyết định thay phiên nhau chăm sóc cho mẹ, bà ngoài và các bệnh nhân khác trong phòng.  

“Lúc đó các nhân viên y tế đã hướng dẫn cho chúng tôi những kỹ thuật đơn giản trong y tế để dễ hỗ trợ cho các F0. Dần về sau chúng tôi quen việc, mặc dù lúc đó hai anh em cũng đang bị bệnh, nhưng chúng tôi cảm thấy vẫn có thể hỗ trợ cho các bác sĩ”, Trường kể.

Nhận được sự tận tình của các y bác sĩ, 7 thành viên trong gia đình Trường đã khỏi bệnh. Sau khi nhận kết quả âm tính, Trường và Sơn tiếp tục đăng ký trở thành tình nguyện viên tại Bệnh viện dã chiến số 4, phụ trách nhiều công việc chăm sóc F0 như theo dõi tình trạng sức khỏe, thay bình oxy, động viên tinh thần các F0 đang chữa trị tại đây. Trường cho biết, ban đầu Trường và Sơn đã giấu mẹ đăng ký làm tình nguyện viên. Cho đến khi mẹ Trường xuất viện, cả hai mới dám nói và nhận được sự không đồng ý. Mẹ Trường đã khóc rất nhiều nhưng sau khi được sự thuyết phục của hai anh em và các nhân viên y tế, mẹ Trường đã đồng ý cho Trường và Sơn ở lại.

7 nguoi trong gia dinh thoat f0 hai anh em tro thanh bao mau tai benh vien da chien hinh 2

Trường phụ trách nhiều công việc tại Bệnh viện dã chiến, tuy mệt nhưng chàng trai 10X luôn tràn đầy năng lượng.

Lượng công việc nhiều nên hiếm khi hai anh em có thời gian nghỉ ngơi, Trường thường bắt đầu công việc từ sớm đến tối muộn, có khi đến rạng sáng hôm sau mới xong việc. Tuy nhiên, nghĩ đến khoảnh khắc các bệnh nhân khỏe mạnh rời khỏi bệnh viện, Trường lại mỉm cười và tiếp tục nhiệm vụ.

Chàng trai 10X chia sẻ, kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là ngày Trường hay tin bệnh viện tiếp nhận hai bé sơ sinh mồ côi bị nhiễm Covid-19.

7 nguoi trong gia dinh thoat f0 hai anh em tro thanh bao mau tai benh vien da chien hinh 3

Chàng trai 21 lần đầu được trải nghiệm cảm giác làm "bố".

“Lúc nhìn thấy hai bé, cả đội ứa nước mắt vì thương quá. Vừa xúc động vừa hoang mang vì thành viên trong đội lớn nhất 28 tuổi, nhỏ nhất 16 tuổi, chưa ai có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ. May là cả hai bé đều rất ngoan nên chúng tôi đã tập quen dần, chúng tôi chia nhau ra để mua sữa, tã, thau, có khi phải đi mượn. Mặc dù hơi cực nên vui lắm, vui nhất là khi nhất hai bé cười”, Trường nói.

7 nguoi trong gia dinh thoat f0 hai anh em tro thanh bao mau tai benh vien da chien hinh 4

Trường học được cách chăm sóc trẻ sơ sinh và lạc quan hơn khi thấy nụ cười của các em.

Ngoài việc học được cách chăm sóc F0, chăm sóc trẻ sơ sinh, Trường và Sơn còn học được cách trân trọng cuộc sống hơn qua những lần chứng kiến cảnh y bác sĩ giành giật sự sống cho bệnh nhân F0.

“5 ngày đầu khi tham gia làm tình nguyện, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh các y bác sĩ cố gắng cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Buổi chiều bác ấy còn khỏe mạnh vậy mà tới tối thì đột nhiên trở nặng. Tôi và các nhân viên y tế khác nhanh chóng đến đó, các bác sĩ bắt đầu cấp cứu cho bác ấy, còn tôi đứng bên ngoài hỗ trợ. Nhìn vào thấy cảnh tượng ấy tôi khá hoang mang, lúc sau bác ấy được chuyển sang khu Hồi sức cấp cứu, nhưng sau mấy ngày tôi có hỏi thăm tình hình thì vợ bác ấy báo là bác đã không qua khỏi. Lúc đó tôi thật sự rất sốc và cảm thấy gia đình mình đã may mắn đến nhường nào khi vượt qua được”, Trường kể.

7 nguoi trong gia dinh thoat f0 hai anh em tro thanh bao mau tai benh vien da chien hinh 5

Hai anh em còn từng tham gia phát quà trung thu cho trẻ em tại địa phương.

Trường còn được phân công chăm sóc cho một bé 11 tuổi mắc chứng tự kỷ. Có nhiều đêm bé khó ngủ, khóc toáng lên, Trường cũng thức trắng để vỗ về, chăm sóc bé. Về sau, nhờ vào sự kiên nhẫn, bệnh nhân nhí “khó tính” này dần “dễ tính” hơn, nghe theo sự hướng dẫn của Trường hơn.

Chia sẻ về mong ước lớn nhất, Trường nói vui rằng, mong sao cho các bệnh nhân nhanh khỏi bệnh để các bệnh viện dã chiến sớm “giải tán”, cả Trường, Sơn, các y bác sĩ và tất cả bệnh nhân sớm được trở về nhà, sống cuộc sống bình thường như lúc trước.

“Có nhiều bệnh nhân khi khỏi bệnh, họ đi đến cổng bệnh viện còn quay lại chào tạm biệt, nhiều người còn gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Hi vọng dịch bệnh sẽ sớm đẩy lùi, chúng ta sẽ được gặp lại nhau, trở lại những ngày bình thường như trước”, Trường cười nói.

Hiện nay, mặc dù TP. HCM đang từng bước nới lỏng, dần "bình thường mới", nhiều tình nguyện viên cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà, thế nhưng, Trường và Sơn vẫn tiếp tục công việc, quyết làm cho đến khi hết khả năng.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống