Ông Dos Santos qua đời tại một phòng khám ở Barcelona vào ngày 8 tháng 7 ở tuổi 79. Tang lễ của ông đã diễn ra vài ngày sau cuộc bầu cử gần như đã đưa đảng MPLA của ông trở lại nắm quyền nhưng kết quả đã bị phe đối lập từ chối.
Một phụ nữ bày tỏ lòng thành kính trong lễ tang cựu Tổng thống Angola Jose Eduardo dos Santos. Ảnh: Reuters
Dos Santos và gia đình của ông cầm quyền tại Angola trong 38 năm cho đến năm 2017. Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) của ông nắm quyền trong gần 5 thập kỷ, có vẻ chắc chắn đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm thứ Tư vừa rồi.
"Hôm nay chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu tổng thống vì những đóng góp mà ông ấy đã đóng góp cho quốc gia với tư cách là Kiến trúc sư của Hòa bình", Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Carolina Cerqueira cho biết, sử dụng danh hiệu kính trọng mà Dos Santos giành được sau khi chấm dứt một cuộc xung đột khiến nửa triệu người thiệt mạng.
Các nguyên thủ quốc gia và các bộ trưởng cấp cao từ khắp châu lục đã đến tham dự tang lễ này. Sự hiện diện của các khách nước ngoài khiến các nhà chức trách phải tìm cách ngăn chặn các cuộc biểu tình có thể xảy ra đối với kết quả tạm thời đang tranh chấp của cuộc bầu cử.
Theo kết quả sơ bộ, MPLA của Tổng thống Joao Lourenço chiếm đa số 51% trong khi UNITA, hiện là nhóm đối lập chính, giành được 44,5% số phiếu bầu.
Lực lượng cảnh sát quốc gia cho biết do quốc tang, các công dân có ý định tổ chức các hoạt động nên "kiềm chế bản thân vì sự tôn trọng đối với nguyên thủ quốc gia".
Những người dân lớn tuổi Angola đã ghi công Dos Santos trong việc mang lại sự ổn định và sẵn sàng duy trì nó. Tuy nhiên, 60% dân số Angola dưới 25 tuổi không có ký ức về chiến tranh. Nhiều thanh niên trong số này rất tức giận vì tình trạng kinh tế yếu kém của đất nước.
Mai Vân (theo Reuters)