Bản lĩnh Việt Nam!

(NB&CL) Bảy mươi lăm năm trước, lần đầu tiên ở Đông Nam Á dấy lên cuộc cách mạng long trời lở đất. Đó là cuộc Tổng khởi nghĩa của 25 vạn đồng bào con Hồng, cháu Lạc vào ngày 19/8/1945, lật đổ chế độ nửa phong kiến, nửa thuộc địa, dựng lên nước Việt Nam mới - Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Đó là Ngày Mới, trọng đại, lần đầu tiên có trong ngôn ngữ tiếng Việt: Quốc khánh 2/9/1945.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là luồng gió mới thời đại, hiếm quốc gia nào có được. Một quốc gia thuần nông cùng văn hóa cầm đũa; một quốc gia với 80 năm thuộc địa, một quốc gia  ngập chìm trong chế độ nông nô vừa mới qua nạn đói khủng khiếp Ất Dậu - 1945 với 3 triệu người chết đói đã vùng lên tự cứu lấy mình.

Empty

Năm đó, Tổng Bí thư Trường Chinh ra cuốn sách: “Nhật - Pháp bắn nhau - thời cơ của chúng ta”, là lời hiệu triệu cứu dân, cứu nước. Trước đó, Bác Hồ kính yêu sau ba thập kỷ bôn ba khắp 28 quốc gia tìm đường cứu nước trở về Tổ quốc mùa xuân 1941 rừng trắng hoa mơ, Người hôn lên nắm đất Tổ quốc trong lệ rơi. Còn nhà thơ Tố Hữu viết: “Bác Hồ gọi là mùa xuân đến!”.

Kỳ diệu thay nước Việt Nam bé nhỏ (tính vào thời điểm đó) chưa hề có trên bản đồ thế giới. Diệu kỳ thay thế kỷ XX sôi động và sống động ghi mốc son chói lọi một vị thế, tâm thế Việt Nam mang hình chữ S. Việt Nam yêu quý của chúng ta nằm trên kinh tuyến 105 độ chạy qua 3 địa danh hết sức đặc biệt. Thứ nhất là Mỏm Lũng Cú mảnh đất địa đầu Hà Giang, nơi ngọn cờ Tổ quốc - cờ đỏ sao vàng tung bay suốt ngày đêm. Kế đó là đỉnh núi Bách Thần ở tỉnh Phú Thọ - đất 18 vị Vua Hùng dựng nước. Cuối cùng là mũi Rạch Tàu ở Cà Mau đất phương Nam, thành đồng Tổ quốc đi trước về sau.

Sự hội tụ về địa lý trên cùng đường thẳng tạo hóa ban tặng là hồng phúc để trong gian nan, tần tảo mưu sinh tạo dựng nên khí phách Việt Nam, tâm hồn Việt Nam, trí tuệ Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói: “Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800 USD/người, đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế. Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Tám tháng trước, ngày 3/2/2020 Đảng Cộng sản Việt Nam tròn tuổi 90 kim cương trùng thời điểm kết thúc nửa thế kỷ cả nước thực hiện Di chúc lịch sử của Bác Hồ. Nền kinh tế nước nhà trong bối cảnh thế giới khó lường, nhưng GDP đạt 7,02%. Mức tăng trưởng này liên tục nhiều năm, mang tính bền vững, không mảy may đánh đổi việc bảo vệ môi trường hay văn minh văn hoá để giành phần thắng cho tăng trưởng vì cái dạ dày.

Mọi việc đang chiều thuận. Đùng một cái, cả nước căng như dây đàn cùng thế giới vào trận chống đại dịch Covid-19. Chính phủ lập tức chỉ đạo “Chống dịch như chống giặc”. Đã lâu, Việt Nam chúng ta mới có một chiến dịch, một trận “công đồn” cực kỳ sáng tạo, rực lửa chiến đấu và chiến thắng. Thế giới ngợi ca, tôn vinh Việt Nam là quán quân, quốc gia nhân nghĩa chống đại dịch.

Đúng kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong thế chiến thứ II (9/5/1945 - 9/5/2020) sau khi đã rót 62.000 tỷ đồng từ chắt chiu, tần tảo để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch, Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến yêu cầu cả nước chính thức khởi động tái thiết phát triển kinh tế sau đại dịch với 6 đề nghị:  Yêu Tổ quốc, đoàn kết, không nản chí, năng động, sáng tạo và có niềm tin. Mọi người không than phiền, kể khổ. Mỗi bộ, ngành, doanh nghiệp, địa phương, mỗi người dân cần chống “virus trì trệ”. Điều này có được là nhờ 4 năm Quốc gia khởi nghiệp, từ Chính phủ hành động, từ Chính phủ Việt Nam muốn là bạn của các quốc gia vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Chưa hết, tháng Năm mùa phượng đỏ, hoa ban nở trắng rừng Tây Bắc, cả nước kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Cụ Hồ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người dành trọn cả 79 mùa xuân cuộc đời cho dân cho nước, tựa cây đại thụ mà bóng mát che kín hai phần ba thế kỷ cho đồng bào, đồng chí, các cháu thanh niên, thiếu niên nhi đồng.

Empty

Từ châu Mỹ la tinh, một nhà thơ tôn vinh Hồ Chí Minh là bài ca tự do, bài ca hòa bình. Nhà báo, nhà văn Pháp Jean Lacouture viết tiểu sử bác Hồ thế này: “Bác Hồ bây giờ là một người cao tuổi. Đời Bác đã trải qua nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng… nhưng nếu cậu bé Cung trở thành Nguyễn Tất Thành, trở thành anh Ba, trở thành Nguyễn Ái Quốc, trở thành Vương, trở thành Line, rồi trở thành Hồ Chí Minh không được tự mắt nhìn thấy nước Việt Nam độc lập và thống nhất từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau, thì những người Việt Nam khác đã chứng kiến điều ấy trở thành sự thật; bởi đó là khát vọng của Người mà lúc sinh thời Bác Hồ từng nói: Đối với nhân dân Việt Nam, không có gì quý hơn độc lập tự do và phẩm giá con người”.

Lời kết tiểu sử Hồ Chí Minh viết: “Chúng ta khâm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một phong cách hấp dẫn, có thể nói là quyến rũ nữa; một nhà yêu nước không bao giờ nghĩ tới lợi ích riêng tư”…

Tác giả bài báo nhỏ này còn nhớ, hai năm trước nữ nhà báo Lan Anh viết trên một tờ báo ở Trung ương “Tổ quốc trong tim tôi”, rằng: “Điều không ai có thể phủ nhận là thời gian càng lùi xa thì tầm vóc, ý nghĩa ngày trọng đại lịch sử ngày 19/8 và 2/9 càng tỏa sáng những giá trị bất diệt. Bởi những ngày đó trở thành mốc lịch sử trọng đại của đất nước, mở trang sử mới rạng rỡ trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước”. Nhà báo nữ dẫn ra và in chữ đậm lời một bài hát “Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi/Mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ/Ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã/Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông/Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng/Tổ quốc gọi tên mình”…

Tổ quốc ở trong tim chính là nói về sức mạnh tổng hợp của nội lực, của kiến tạo kết hợp sức mạnh thời đại được nhân bội phần khi Đảng, Nhà nước, Bác Hồ suốt từ trước và sau cách mạng mùa Thu cho đến nay là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt về cách mạng giải phóng dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Và, khi đất nước giải phóng, giang sơn thu về một mối thì bắt tay vào tiến trình dựng xây xứ sở vì cơm ăn, áo mặc, vì hạnh phúc của muôn dân, điển hình là cả nước luôn chung tay vì người nghèo với tuyên ngôn “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Mùa Thu này Việt Nam đã đi qua hai phần ba thế kỷ chặng đường độc lập tự do rất đỗi tự hào. Phía trước, ít ra là đến năm 2045 khi CHXHCN Việt Nam tròn 100 tuổi là thời gian đầy hứa hẹn đan cài thách thức (thậm chí không nhỏ) nhưng với truyền thống quả cảm, khí phách, tinh thần, trí tuệ con Hồng cháu Lạc, 100 triệu người Việt Nam sẽ đến bến bờ của vinh quang và  thịnh vượng.

Nguyễn Xuân Lương

Xem thêm

Chồng, con hóa thân vào đất nước và ước nguyện cuối của Mẹ Việt Nam anh hùng

Chồng, con hóa thân vào đất nước và ước nguyện cuối của Mẹ Việt Nam anh hùng

(CLO) Sau khi chồng hy sinh, mẹ Lan tần tảo làm việc nuôi 3 đứa con thơ trong gian khổ của chiến tranh. Sau đó, người con thứ của mẹ cũng nối tiếp đời binh nghiệp của cha khi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam nổ ra. Mẹ lo lắng rồi đau đớn khi nhận giấy báo tử của con. Ở tuổi 93, mẹ vẫn chưa an lòng khi thông tin phần mộ về chồng vẫn chưa rõ.

Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn đêm 20/10, tài xế đối mặt mức phạt kịch khung

Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn đêm 20/10, tài xế đối mặt mức phạt kịch khung

(CLO) Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 32 tối 20/10, CSGT Hà Nội phát hiện một người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nhiều lần không chấp hành yêu cầu thổi nồng độ cồn. Theo quy định, hành vi này có thể bị phạt từ 8-10 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Hà Nội trước yêu cầu tái thiết đô thị tại phường Vĩnh Hưng: Chuyên gia quy hoạch, kinh tế hiến kế

Hà Nội trước yêu cầu tái thiết đô thị tại phường Vĩnh Hưng: Chuyên gia quy hoạch, kinh tế hiến kế

Chiều 20-10, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tọa đàm “Hà Nội trước yêu cầu tái thiết đô thị - phường Vĩnh Hưng: Từ điểm nghẽn đô thị đến nâng tầm chất lượng sống”. Từ câu chuyện Vĩnh Hưng, chương trình làm rõ định hướng tổ chức lại không gian đô thị, đầu tư đồng bộ hạ tầng và bảo đảm an cư, sinh kế cho người dân, hướng tới xây dựng khu vực phát triển văn minh, hiện đại, đáng sống.

Bài 4: Chuyển dịch tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo và phục vụ

Bài 4: Chuyển dịch tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo và phục vụ

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng, Nghị quyết 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng là một lời hiệu triệu hành động, là kim chỉ nam để chuyển mình. Điều mà bất kỳ ai theo dõi sự phát triển của Hải Phòng trong những tháng cuối năm 2026 cũng có thể nhận thấy: Nghị quyết đang dần "thấm" vào từng quyết định, từng thủ tục hành chính và từng số phận doanh nghiệp, người lao động.

Từ bục giảng đến chiến hào: Cuộc đời oanh liệt của nữ biệt động Sáu Xuân

Từ bục giảng đến chiến hào: Cuộc đời oanh liệt của nữ biệt động Sáu Xuân

(CLO) Gác lại bút nghiên nơi bục giảng, cô giáo trẻ Lê Thị Bạch Cát đã viết "huyết tâm thư" xin vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Dưới vỏ bọc thợ may, người bán rau giữa lòng Sài Gòn, người nữ giảng viên năm nào đã hóa thân thành người chỉ huy biệt động kiên trung, viết nên một khúc tráng ca bất tử về tinh thần yêu nước.

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

(CLO) Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, chăm lo đời sống và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

‘Dù chỉ còn 1% vẫn tìm con’: Quả ngọt sau một thập kỷ và ước nguyện 20/10 của người mẹ kiên cường

‘Dù chỉ còn 1% vẫn tìm con’: Quả ngọt sau một thập kỷ và ước nguyện 20/10 của người mẹ kiên cường

(CLO) Gần một thập kỷ ngược xuôi với vô số lần hy vọng rồi tuyệt vọng sau những ca chuyển phôi thất bại, chị Trần Thị Vịnh đã chạm tay đến ước mơ làm mẹ bằng một phép màu mang tên "kiên trì". Ngày 20/10, món quà vô giá người mẹ này mong cầu chỉ gói gọn trong nụ cười và sức khỏe của hai thiên thần nhỏ.

Cỡ chữ bài viết: