Bi kịch của người phụ nữ nghiện rượu

(CLO) Thấy vợ nhiều năm sống trong men rượu nên Lê Văn Ngoan thường khuyên can nhưng không được. Bực tức, trong lần về thăm nhà, gã chồng đã lấy thanh gỗ đánh vào đầu vợ dẫn đến án mạng xảy ra. Tại tòa, các con của bị hại đã nhiều lần xin giảm án cho bố.

Ngày 15/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Ngoan (SN 1979, trú xã Tiền Phong, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Lê Văn Ngoan và chị Vi Thị M. (SN 1979) là vợ chồng. Trong thời gian sinh sống tại địa phương, chị M. thường xuyên uống rượu tại nhà mình và người dân trong bản. Ngoan biết rõ thói quen của vợ nên trong thời gian xuống thành phố làm công nhân đã nhiều lần gọi điện về để khuyên nhủ, can ngăn nhưng chị M. không nghe máy, không tiếp thu.

bc-ngoan.jpg
Bị cáo Lê Văn Ngoan thể hiện sự hối lỗi tại tòa. Ảnh: Kim Long

Theo hồ sơ vụ án, vào chiều 1/1/2026, nhân dịp được nghỉ Tết dương lịch, Ngoan bắt xe về quê thăm gia đình. Về đến nhà lúc chiều muộn nhưng thấy vợ vẫn đang ngủ nên Ngoan nói: “vào nấu cơm ăn, đói quá”. Nghe vậy, chị M. vào bếp nấu cơm.

Trong lúc vợ đang nấu cơm, Ngoan nảy sinh ý định dùng vũ lực vì bức xúc việc vợ hay uống rượu. Gã chồng đã lấy thanh gỗ dài (thường để quấy cám lợn) đánh vào vùng đầu vợ khiến chị M. loạng choạng. Ngoan tiếp tục đánh nhiều nhát vào người vợ, đồng thời chửi bới.

Bị đánh, chị M. bỏ chạy ra khỏi nhà, bị trượt ngã xuống khe nước. Lúc này, Ngoan kéo vợ về nhà, tắm rửa rồi dìu vào phòng ngủ. Đến khoảng 1h sáng ngày 2/1 nghe có tiếng động trong phòng, Ngoan đi vào kiểm tra thì thấy vợ không thể tự đứng dậy được, nhưng không đưa đi cấp cứu mà chỉ đắp thêm chăn rồi ra ngoài.

7h sáng cùng ngày, phát hiện vợ không có biểu hiện cử động nên Ngoan gọi điện báo cho người thân biết. Sau khi biết vợ qua đời, Ngoan đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi của bản thân. Bị cáo khai không cố tình giết vợ mà đánh là do “bức xúc việc vợ hay uống rượu, chồng gọi điện về khuyên can không được”.

Lê Văn Ngoan trình bày tại tòa, hai vợ chồng lấy nhau đã 30 năm, giữa họ có 3 đứa con chung. Trước đây, vợ của bị cáo không uống rượu, nhưng về sau thì nghiện nặng. Biết điều đó là không tốt nên bị cáo và các con nhiều lần khuyên can vợ nhưng không được.

Các con của bị cáo, cũng là con của bị hại thừa nhận việc mẹ nghiện rượu. “Có nhiều khi không có tiền mẹ còn lấy lúa, gạo đem đi bán để lấy tiền mua rượu uống”, cô con gái trình bày. Tại tòa, các con đã xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bố.

HĐXX nhận định, hành vi đánh người rồi để mặc nạn nhân dẫn đến tử vong của bị cáo đã phạm tội giết người. Trong vụ án này bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, được đại diện của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Ngoan 14 năm tù về tội Giết người.

Xem thêm

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: