Thông tin từ tờ L'Equipe, một người đàn ông lạ mặt đã trèo tường để vào căn hộ của Neymar ở La Celle-Saint-Cloud. Người này không sử dụng vũ lực, thay vào đó hắn ôm chặt cuốn Kinh thánh và tự nhận là "người truyền bá những lời của Chúa".
Đội vệ sĩ của Neymar đã có mặt để đảm bảo an toàn, trước khi báo cho cảnh sát. Và kẻ đột nhập đã bị bắt giữ sau đó.
Tiền đạo Neymar may mắn không gặp vấn đề về sức khỏe. Ảnh: Getty
Sự cố xảy ra trước khi trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Reims chỉ vài giờ. Neymar kịp ổn định lại tinh thần. Anh ra sân từ đầu và đóng góp một pha lập công trong chiến thắng 4-0 của đội bóng thủ đô Paris. Đây là bàn thứ 9 của Neymar tại Ligue 1 và thứ 17 trên mọi đấu trường.
Paris Saint-Germain đánh bại Reims, nhưng vẫn đứng trước nguy cơ mất chức vô địch Ligue 1. Đội chủ sân Parc des Princes vẫn kém Lille 1 điểm. Ở vòng cuối, Paris Saint-Germain phải giành chiến thắng, đồng thời hy vọng đối thủ sảy chân mới có cơ hội bảo vệ ngôi vương.
Đây là vụ đột nhập thứ 2 nhắm vào cầu thủ Paris Saint-Germain trong hơn 2 tháng. Trước đó, ngày 15/3, Angel Di Maria đã phải bỏ dở trận đấu với Nantes, khi biết tin gia đình của anh bị cướp tấn công.
Sau vụ việc này, cầu thủ Paris Saint-Germain chủ động tăng cường an ninh ở nơi sinh sống. Ban lãnh đạo đội bóng này cũng hỗ trợ Neymar cùng đồng đội bằng nhiều biện pháp như lắp đặt camera, bố trí vệ sĩ túc trực 24/24.