Brazil đón nhận trái tim vua Dom Pedro I nhân dịp Ngày Độc lập

(CLO) Trái tim được ướp của quốc vương Bồ Đào Nha, người đã tuyên bố Brazil độc lập khỏi Bồ Đào Nha 200 năm trước, đã được Brazil đón nhận trang trọng để kỷ niệm Ngày Độc lập của nước này tới đây (7/9/1822 - 7/9/2022).

Trái tim của Dom Pedro I đã được lưu giữ trong một nhà thờ ở thành phố Porto của Bồ Đào Nha kể từ khi ông qua đời ở Bồ Đào Nha năm 1834. Nó đang được cho Brazil mượn trong 3 tuần, nơi nó sẽ được trưng bày như một phần của lễ kỷ niệm Ngày Độc lập. 

brazil don nhan trai tim vua dom pedro i nhan dip ngay doc lap hinh 1

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đón chiếc bình đựng trái tim quốc vương Bồ Đào Nha Dom Pedro I tại Cung điện Planalto, ở Brasilia vào ngày 23 tháng 8 năm 2022. Ảnh: Reuters

Trái tim được ướp và giữ trong lọ thủy tinh bên trong một chiếc bình vàng, di chuyển đến dinh tổng thống trên một chiếc Rolls Royce.

Pedro tuyên bố nền độc lập của Brazil vào năm 1822 và lên ngôi "hoàng đế" của Brazil khi cha ông là Vua Joao VI trở về Bồ Đào Nha để phục hồi các chế độ quân chủ ở châu Âu sau thất bại của Napoléon.

Mặc dù Pedro quay trở lại Bồ Đào Nha 9 năm sau đó, tuyên bố độc lập của ông vào ngày 7 tháng 9 năm 1822 được những người theo chủ nghĩa dân tộc Brazil ca ngợi là ngày khai sinh đất nước của họ.

"Hai đất nước, thống nhất bởi lịch sử, gắn kết bởi một trái tim. Hai trăm năm độc lập. Phía trước, một cõi vĩnh hằng trong tự do...", Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết trong một bài phát biểu ngắn gọn.

Những người chỉ trích Bolsonaro, người đang tìm cách tái tranh cử vào tháng 10, cho biết ông đang lợi dụng việc này để thúc đẩy phong trào chính trị của mình xung quanh Ngày Độc lập.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: