Trong đoạn video độc quyền do báo Daily Mail công bố hôm 9/2, sát thủ tuổi teen kể trên xả súng vào căn nhà như trong phim hành động Mỹ. Hắn đã bắn nhiều tới mức các hộp tiếp đạn rỗng nảy xuống cầu thang sau những loạt súng, còn cánh cửa trước của căn hộ thì thủng lỗ chỗ như tổ ong.
Người dân mang hoa và nến tới tưởng niệm Ali Shafaei, cậu thiếu niên 15 tuổi gốc Afghanistan bị bắn chết tại Stockholm. Ảnh: Daily Mail
Căn hộ bị xả súng là nhà bạn gái cũ của một rapper nổi tiếng. Dù cặp đôi đã chia tay, cuộc tấn công vẫn được tiến hành nhằm đe dọa rapper kia. Một nhân chứng sợ hãi kể lại: “Thật là điên rồ. Đó không phải là một khẩu súng nhỏ, mà là một khẩu AK. Quá khủng khiếp khi các cuộc tấn công như thế này đang trở thành chuyện bình thường”.
Stockholm đã chứng kiến ít nhất 15 vụ xả súng và một số vụ đánh bom tương tự trong 6 tuần qua khi các băng đảng ma túy, chủ yếu từ các cộng đồng nhập cư, tranh giành quyền kiểm soát đường phố. Một giờ sau sự việc kể trên, cảnh sát Stockholm đã ngăn chặn một vụ giết người tiềm tàng ở quận Hammarbyhojden gần đó.
Trong khi đó, vụ giết người mới nhất vừa xảy ra tại thủ đô của đất nước Bắc Âu vốn rất thanh bình này cũng liên quan đến các băng đảng nhập cư. Một thiếu niên 15 tuổi gốc Afghanistan đã bị “hành quyết” bằng những phát đạn vào đầu khi đang ngồi trong nhà hàng sushi ở trung tâm mua sắm phía Nam Stockholm hôm 29/1.
Ali Shafaei, tên cậu thiếu niên, trở thành người thứ tư bị sát hại bằng súng kể từ Giáng sinh tại vùng đô thị Stockholm. Cảnh sát Thụy Điển chưa bình luận về động cơ sát hại Ali và đang tiếp tục điều tra. Nhưng một người bạn của nạn nhân nói với truyền thông địa phương rằng anh ấy lo lắng về “một số người xấu mà Ali hay giao du”.
Những người thân của Ali tin rằng cậu đã bị một thiếu niên khác dụ đến nhà hàng sushi ở khu Skogas, phía Nam của Stockholm để các sát thủ ra tay. Một số nhân chứng thì kể với truyền thông địa phương rằng họ nghe thấy hai tiếng súng khi cậu thiếu niên 15 tuổi bị giết vào tối hôm đó.
Cánh cửa căn hộ ở ngoại ô Stockholm lỗ chỗ vết đạn sau vụ tấn công bằng súng. Ảnh: Daily Mail
Ali Shafaei là một trong số 163.000 người xin tị nạn được cấp nơi trú ẩn ở Thụy Điển trong vòng 7 năm qua. Gia đình cậu tới châu Âu từ năm 2019 để chốn chạy khỏi sự áp bức của Taliban tại Afghanistan. Họ mới chuyển từ vùng ngoại ô Skogas đầy rẫy tội phạm đến một khu dân cư cách đó khoảng 30 km vài tuần trước khi Ali bị bắn chết.
Nơi xảy ra án mạng chỉ cách trường học của Ali chưa đến 200 mét. Nhiều người đã mang hoa và nến đến đặt ở hiện trường để tưởng niệm cậu thiếu niên xấu số. Bà Monika Iham, một trong những người như vậy, nói: “Đấy là một vụ hành quyết. Thật khủng khiếp khi một cậu bé 15 tuổi đã chết như thế này - nhưng tôi không ngạc nhiên. Tội phạm ở khắp mọi nơi”.
Truyền thông địa phương cho rằng vụ sát hại này, cũng như nhiều vụ khác gần đây, có liên quan đến cuộc chiến giành lãnh thổ giữa hai thủ lĩnh mafia nhập cư có biệt danh “Cáo người Kurd” và “Gã Hy Lạp”. Các băng đảng thích thuê thiếu niên làm sát thủ vì chúng không thể bị truy tố. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự ở Thụy Điển là 15 và tội phạm từ 15 đến 17 tuổi cũng chỉ nhận bản án tối đa là 4 năm cải tạo ngay cả đối với các tội nghiêm trọng như giết người.
Nguyễn Khánh (theo Daily Mai)