Cái Tết đặc biệt của người lính quân hàm xanh nơi biên giới Gia Lai

(CLO) Trong khi mọi người đang quây quần bên mâm cơm gia đình giây phút giao thừa thì những chiến sỹ Bộ đội Biên phòng vẫn rảo bước tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn trên tuyến biên giới. Dù vậy, những người lính biên phòng không cảm thấy buồn mà ngược lại còn rất tự hào và hạnh phúc.

Tết của những người lính biên phòng

Đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ (Gia Lai) vào những ngày cuối năm chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, tất bật của những chiến sỹ biên phòng chuẩn bị đón Tết.

Tuy nhiên, thay vì chở vợ con đi mua sắm, trang hoàng nhà cửa dịp Tết nguyên đán thì những người lính quân hàm xanh lại đang tất bật với những kế hoạch tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn trên tuyến biên giới; tổ chức gói bánh chưng, tặng quà cho bà con vui xuân, đón Tết.

cai tet dac biet cua nguoi linh quan ham xanh noi bien gioi gia lai hinh 1

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới (ảnh Trần Hiền)

Đại úy Rơ Châm Suét – Đội trưởng Đội Vũ trang (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh) đã có nhiều năm không được đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình và người thân.

“Bản thân mình cũng đã có nhiều năm công tác trong ngành. Trước đó mình từng công tác ở Đồn Biên phòng Ia Pnôn, cũng vì đặc thù của ngành nên gặp phải nhiều khó khăn trong việc giáo dục con cái. Bởi nhiều khi vài tháng trời mới về nhà một lần nhưng những lần về phép 2 con nhỏ lại phải đi học.

Xa nhà trong dịp Tết ai mà không buồn nhưng vì nhiệm vụ cao cả cũng đành gói ghém nỗi buồn ấy. Vì là Đội trưởng Đội Vũ trang nên tôi luôn phải đảo bảo nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu ở mọi thời điểm. Thấu hiểu hoàn cảnh công tác, vợ con cũng thường xuyên gọi điện động viên và chia sẻ. Gia đình và sự an toàn của bà con biên giới chính là hậu phương vững chắc để tôi yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại úy Suét bộc bạch.

cai tet dac biet cua nguoi linh quan ham xanh noi bien gioi gia lai hinh 2

Đại úy Rơ Châm Suét (bên trái) thực hiện nhiệm vụ tuần tra cùng đồng đội (ảnh Trần Hiền)

Mùa xuân là mùa của sự đoàn tụ, sum họp, thế nhưng vì nhiệm vụ cao cả những người lính biên phòng đành gác lại hạnh phúc riêng, cùng đồng đội giữ gìn bình yên trên tuyến biên giới. Dù vậy, những người lính quân hàm xanh vẫn không cảm thấy lạnh lẽo, buồn tủi mà ngược lại còn rất tự hào và hạnh phúc vì đã góp một phần nào canh giữ bình yên vùng biên giới cho bà con vui xuân.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 là cái tết đầu tiên mà Thiếu tá Lê Đình Hùng – Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh xa nhà. Đặc biệt hơn cả, đây cũng là lần đầu tiên anh được vào Gia Lai công tác.

cai tet dac biet cua nguoi linh quan ham xanh noi bien gioi gia lai hinh 3

Những bước chân không mỏi của người lính quân hàm xanh bảo vệ bình yên biên giới (ảnh Trần Hiền)

Trò chuyện với PV, Thiếu tá Hùng chia sẻ: “Tôi quê gốc ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, trước đó là giảng viên Học viện Biên phòng (Hà Nội). Vào tháng 10/2023, tôi được điều chuyển vào Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai công tác. Dù đã có 18 năm công tác trong ngành, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đón tết xa gia đình. Bản thân cũng có rất nhiều cảm xúc nhớ nhà, nhớ gia đình vợ con và người thân, tuy nhiên đây cũng là trách nhiệm và niềm tự hào của bản thân tôi khi được vui Xuân, đón Tết cùng với anh em,cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Đồng thời vừa thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước quân đội và lực lượng giao phó”.

cai tet dac biet cua nguoi linh quan ham xanh noi bien gioi gia lai hinh 4

Cái Tết xa nhà đầu tiên của Thiếu tá Lê Đình Hùng (ảnh Trần Hiền)

“Mặc dù bản thân đón Tết xa gia đình nhưng với các anh em trong đơn vị, chúng tôi cũng sẽ đón một cái Tết đầm ấm cùng với bà con khu vực biên giới vui Xuân, đón Tết an toàn. Chúng tôi sẽ cố gắng bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm của bản thân để giữ gìn tốt an ninh trật tự, để hậu phương của chúng tôi cũng được đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ”, anh Hùng bộc bạch.

Giữ bình yên cho bà con biên giới vui Xuân, đón Tết

Những năm trước, khi dịch Covid-19 bùng phát, những chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã dựng lán trại trên các cung đường mòn, lối mở để tăng cường tuần tra kiểm soát tình trạng vượt biên trái phép.

Khi tình hình dịch ổn định, họ lại cắm địa bàn để giúp bà con đón một cái Tết an toàn, vui tươi. Trong tiết trời se lạnh cuối năm, những người lính quân hàm xanh đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" trao tận tay người dân các nhu yếu phẩm cùng những chiếc bánh chưng xanh để tất cả mọi người cùng có cái Tết đủ đầy, hạnh phúc.

cai tet dac biet cua nguoi linh quan ham xanh noi bien gioi gia lai hinh 5

Chốt quản lý, bảo vệ biên giới của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (ảnh Trần Hiền)

Theo Thiếu tá Lê Đình Hùng, mặc dù đời sống bà con ở đây còn nhiều khó khăn, vất vả song ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ rất tốt. Bà con chấp hành rất tốt về chủ quyền an ninh biên giới. Dịp cuối năm, song song với việc tuần tra dọc tuyến biên giới nhằm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh biên giới, lực lượng biên phòng cũng chuẩn bị cái Tết đủ đầy, ấm cúng cho bà con nhân dân đón xuân vui vẻ.

cai tet dac biet cua nguoi linh quan ham xanh noi bien gioi gia lai hinh 6

Song song với nhiệm vụ vững chắc tay súng bảo vệ vùng biên giới thiêng liêng, những người lính quân hàm xanh còn giúp người dân phát triển kinh tế (ảnh Trần Hiền)

“Trong thời gian cuối năm, ngoài các công việc thường xuyên vẫn đang thực hiện theo kế hoạch, đơn vị còn tăng cường thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm. Bởi trước và sau Tết Nguyên đán thường là thời gian mà các loại tội phạm thường xuyên lợi dụng để hoạt động chống phá ta về chủ quyền an ninh biên giới cũng như là thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian cao điểm này, toàn thể cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cũng sẽ tăng cường sử dụng các biện pháp công tác biên phòng để gia tăng các hoạt động trấn áp tội phạm cũng như là giữ gìn an toàn an ninh trật tự ở khu vực được phân công. Bên cạnh đó, đơn vị cũng sẽ tổ chức cho các cán bộ chiến sỹ trong đơn vị vui Xuân, đón Tết. Tuy nhiên trên tinh thần “vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ”, sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, quản lý vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực được phân công” Thiếu tá Hùng chia sẻ.

Có thể nói đằng sau những mùa xuân yên bình, trọn vẹn cho bà con biên giới là sự hy sinh thầm lặng của những người lính quân hàm xanh. Giữa núi rừng miền biên viễn, ngày Tết có thể không đủ đầy, không được cùng gia đình quây quần bên bữa cơm đoàn viên song đối với người lính Biên phòng, được chứng kiến niềm vui, sự an toàn và hạnh phúc của bà con biên giới là nguồn động lực lớn để các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: