Cận cảnh ngôi làng tuyệt đẹp ở xã đảo duy nhất Gia Lai – làng chài cổ Cù Lao Xanh
Trần Hiền
Nằm cách đất liền khoảng 12-13 hải lý, xã Đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là đảo Cù Lao Xanh), nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, biển xanh là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên, muốn tránh xa sự xô bồ (ảnh Trần Hiền)Từ đất liền đến xã đảo Nhơn Châu mất khoảng 30 phút đi cano và gần 120 phút nếu đi bằng tàu của ngư dân (ảnh Trần Hiền)Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai, một hòn đảo xinh đẹp với vẻ hoang sơ, mộc mạc hiếm có (ảnh Trần Hiền)Hòn đảo nhỏ chỉ hơn 4km2, với 15km đường bờ biển (ảnh Trần Hiền)Nước biển ở đây trong xanh màu ngọc bích, có thể nhìn thấy tận đáy, ôm trọn những bãi cát trắng mịn màng trải dài (ảnh Dũng Nhân)
Khác với sự ồn ào, náo nhiệt của những điểm du lịch nổi tiếng, Cù Lao Xanh nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, nhịp sống bình dị, người dân thân thiện (ảnh Dũng Nhân)Không có resort sang trọng hay dịch vụ giải trí sôi động, Cù Lao Xanh giữ nguyên nét hoang sơ và yên bình hiếm có với hàng dừa nghiêng bóng trong gió biển, tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ vừa thuần khiết (ảnh Trần Hiền)Chính sự giản dị, mộc mạc và thuần chất biển đảo lại khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên và sự tĩnh lặng (ảnh Dũng Nhân)
Trên đảo còn có ngọn Hải đăng Cù Lao Xanh, được mệnh danh là "mắt thần" của biển với lối kiến trúc Đông - Tây kết hợp, hơn 130 năm tuổi (ảnh Trần Hiền)Nằm đối diện ngọn hải đăng là cột cờ Tổ quốc, cột cờ đầu tiên trong dự án 7 cột cờ tại các đảo tiền tiêu do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp thực hiện, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng (ảnh Trần Hiền)Tại đảo Cù Lao Xanh, cứ mỗi dịp lễ lớn hoặc các kỳ sinh hoạt cộng đồng đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng người dân địa phương thực hiện nghi thức chào cờ tại cột cờ chủ quyền trên đảo (ảnh Trần Hiền)Lễ chào cờ tại Cù Lao Xanh không chỉ dành riêng cho người dân xã đảo mà còn thu hút rất nhiều đoàn khách du lịch, thanh niên tình nguyện tham gia. Đây là một trải nghiệm giáo dục sâu sắc về lòng yêu nước, giúp mỗi người trẻ thêm trân trọng giá trị của hòa bình và sự toàn vẹn lãnh thổ (ảnh Trần Hiền)
Ông Hồ Nhật Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết: “Xã đảo là nơi sinh sống của hơn 2.600 cư dân với gần 600 hộ dân. Trước đây người dân trên đảo chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, những năm gần đây người dân còn tham gia kinh doanh, cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng. Chính vì vậy, ssong song với phát triển kinh tế, phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã đảo”.
Theo ông Duy, hiện địa phương đang đẩy mạnh dịch vụ homestay kết hợp dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, tổ chức du lịch trải nghiệm văn hóa du lịch cộng đồng tại địa phương, đồng thời giữ vững quốc phòng - an ninh cho xã đảo tiền tiêu. Chính quyền và người dân trên đảo đang tích cực chuyên nghiệp hóa hoạt động lưu trú, tạo ra các tour, tuyến, địa điểm du lịch đặc trưng của đảo nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng năng lực đáp ứng để phát triển du lịch bền vững.
(CLO) Một thai phụ bị đau bụng trên đường đến bệnh viện thì xe bị chết máy do đường ngập. Ngay sau đó, thai thụ này đã được lực lượng chức năng điều xe cứu hộ hỗ trợ đưa đến bệnh viện.
(CLO) Rạng sáng 19/9, lực lượng CSGT phát hiện một xe tải trên Quốc lộ 1 qua Quảng Trị chở hàng vượt 61% khối lượng cho phép, tổng trọng lượng xe vượt 36,8% tải trọng cho phép của đường bộ và không có chứng nhận đăng ký xe.
(CLO) Hai căn nhà trị giá gần 300 triệu đồng được trao cho 2 hộ gia đình khó khăn ở xã biên giới Ia Pnôn (Gia Lai) không chỉ mang đến nơi ở kiên cố, an toàn mà còn trở thành điểm tựa để người dân yên tâm lao động, ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế.
(CLO) Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP Vinh (cũ), Nghệ An ngập sâu hơn nửa mét. Đường ngập đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và hoạt động kinh doanh của người dân.
(CLO) Trước phản ánh nhiều cơ sở chăn nuôi heo tại xã Ia Chim (Quảng Ngãi) có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tình trạng xác heo chết vứt xuống hồ nước thải, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã yêu cầu địa phương khẩn trương kiểm tra, lấy mẫu nước thải và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
(CLO) Cảnh báo bẫy lừa "việc nhẹ lương cao", chiêu trò mua sắm trực tuyến và nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân là những nội dung trọng điểm tại tọa đàm “Hành trang pháp lý - Vững bước tương lai”, diễn ra chiều 18/9 tại Hà Nội. Diễn đàn giúp sinh viên chuyển hóa kiến thức pháp luật thành kỹ năng thực tế, tự thiết lập “lá chắn” an toàn khi tham gia thị trường lao động và không gian mạng.
(CLO) Theo lộ trình, toàn bộ bến xe loại 1 trong khu vực đô thị Hải Phòng phải hoàn thành lắp đặt thiết bị và đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trước ngày 31/12/2026.
(CLO) Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều diện tích hoa, rau màu tại làng hoa Tây Tựu (phường Tây Tựu, TP Hà Nội) ngập sâu trong nước. Người dân phải dùng máy bơm liên tục để cứu hoa, rau, song nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng.
(CLO) Sau những ngày mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Mã cuốn theo lượng lớn củi, cành cây và rác dạt vào các bãi biển ở phường Sầm Sơn. Lực lượng chức năng cùng đơn vị quản lý bãi biển đã khẩn trương tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan du lịch.
(CLO) Chiếc ô tô 5 chỗ được khách đưa đến gara sửa chữa bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khi ngọn lửa được khống chế, chiếc xe còn trơ khung sắt, chủ gara đứng thất thần.
(CLO) Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại khu vực miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội.
(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.
(CLO) Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm một nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất nghi bị nước cuốn trôi khi đi qua khu vực ngập sâu tại cuối phố Viên, TP Hà Nội.
(CLO) Tính đến 17h ngày 17/9, mưa lũ đã làm 3 người chết, hơn 16.000 nhà dân bị ngập, hàng chục nghìn hécta lúa, hoa màu bị thiệt hại và nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.
(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.
(CLO) Mưa lớn kéo dài khiến đường vào Trung tâm Y tế Hoàng Mai (Nghệ An) ngập gần 1m, nhiều bệnh nhân được chuyển lên tầng 2 để điều trị. Ở phía ngoài, công an dùng thuyền hỗ trợ đưa người dân đến khám, cấp cứu.
(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.
(CLO) Khoảng rạng sáng 17/9, vụ sạt lở taluy tại xã Đà Bắc khiến khoảng 40 m³ đất đá tràn vào nhà ông Xa Văn Dong, vùi lấp 3 người thân trong gia đình.