(CLO) Một cảnh sát Ấn Độ cho biết hôm thứ Hai (15/3), hơn 400 người từ Myanmar, trong đó có nhiều cảnh sát, đã sang nước láng giềng Ấn Độ kể từ cuối tháng Hai khi lực lượng an ninh Myanmar tìm cách trấn áp những người biểu tình ủng hộ dân chủ sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng trước.
Trong số hơn 400 người Myanmar vượt biên sang xin tị nạn ở Ấn Độ có rất nhiều thành phần, trong đó có cả cảnh sát và lính cứu hỏa. Một số cảnh sát Myanmar cho biết họ đã bỏ trốn vì lo sợ bị đàn áp sau khi từ chối tuân theo lệnh bắn người biểu tình của quân đội.
“Khoảng 116 người đã vượt biên sang Ấn Độ vào thứ Sáu”, cảnh sát ở bang Mizoram của Ấn Độ cho biết và nói thêm họ bao gồm cảnh sát và lính cứu hỏa, một số người trong số họ chỉ mang theo quần áo nhét trong bao tải nhựa màu trắng khi họ vượt qua biên giới.
Chính phủ liên bang của Ấn Độ đã ra lệnh cho chính quyền địa phương ngăn chặn dòng người nhưng địa hình núi non hiểm trở khiến các cuộc tuần tra trở nên khó khăn. Thực ra, giữa nhân dân hai bên biên giới xa xôi của Ấn Độ và Myanmar vẫn còn có những mối quan hệ mật thiết về dân tộc và văn hóa.
Một trong những nhóm người Myanmar vượt biên gần đây nhất đến Ấn Độ, với số lượng khoảng 100 người, hiện đang sống trong một ngôi làng ở huyện Champhai của Mizoram, cách sông Tiau ngăn cách biên giới giữa hai nước bằng một đoạn lái xe ngắn trên những con đường núi gồ ghề.
Những người vượt biên thành công đều tỏ ra mệt mỏi, trong đó một số người liên tục vào Facebook tìm kiếm tin tức về những người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh Myanmar.
Trong số những người trú ẩn trong làng, có một quan chức sở cứu hỏa từ bang Chin của Myanmar với tên là Khaw. Quan chức này cho biết cấp trên đã yêu cầu anh vào ngày 18 tháng 2 phải sử dụng vũ khí để giải tán những người biểu tình chống đảo chính.
Khaw, 34 tuổi, cho biết anh đã từ chối lệnh và ngừng đi làm cùng với 20 lính cứu hỏa khác.
“Tôi ủng hộ CDM”, anh nói và đề cập đến phong trào bất tuân dân sự chống lại chính quyền của Myanmar. “Tôi không muốn chịu sự kiểm soát của quân đội”, anh nói, qua một thông dịch viên, đồng thời cho biết thêm rằng 16 lính cứu hỏa Myanmar khác cũng đã tìm nơi trú ẩn tại ngôi làng của người Ấn Độ.
Tuần trước, một số cảnh sát Myanmar trốn sang Ấn Độ cũng chia sẻ rằng họ đã được lệnh bắn trực tiếp vào những người biểu tình, nhưng Khaw là một trong những trường hợp đầu tiên từ các quan chức dịch vụ khẩn cấp chạy trốn khỏi Myanmar sau khi bất tuân lệnh.
Khaw cho biết anh không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của Myanmar để phòng trường hợp bị lực lượng an ninh nước này bắt gặp. Sau khi tham gia phong trào bất tuân dân sự, Khaw nói rằng anh đã trốn trong một khu rừng ở bang Chin cùng với khoảng 30 người khác.
Vào ngày 3 tháng 3, lực lượng an ninh Myanmar đã phát hiện ra nơi ẩn náu của họ, buộc anh ta phải chạy trốn khỏi đất nước, bỏ lại vợ và 4 đứa con. Khi được hỏi về sự an toàn của gia đình mình, Khaw nói: "Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi".
Cho đến nay, khoảng 140 người đã chết và hàng nghìn người bị giam giữ ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2. Những người biểu tình tiếp tục xuống đường bất chấp chính quyền sử dụng đạn cao su, hơi cay và đạn thật để ngăn chặn họ.
Hôm thứ Hai (15/3), lực lượng an ninh đã bắn chết sáu người tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, truyền thông địa phương và các nhân chứng cho biết.
Chính quyền Myanmar cho biết họ vẫn đang hết sức kiềm chế trong việc xử lý những gì họ mô tả là các cuộc biểu tình của "những người biểu tình bạo động", những người mà họ cáo buộc tấn công cảnh sát và gây tổn hại đến an ninh và ổn định quốc gia.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.
(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.
(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.
(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.
(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.