Cháy công ty hoạt hình ở Nhật, số người thiệt mạng tăng lên 34

(CLO) Rất nhiều nạn nhân trong vụ phóng hoả này tại Nhật đều còn rất trẻ, nhiều người chỉ mới ra nhập công ty hồi tháng 4 vừa qua, giám đốc công ty cho biết.
Hiện trường vụ cháy Kyoto Animation tại Nhật. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ cháy Kyoto Animation tại Nhật. Ảnh: Reuters

Kyoto Animation, công ty nổi tiếng với các series phim hoạt hình tại Nhật đã bị người phóng hoả thiêu rụi hôm 18/7 vừa qua, khiến cả nước rúng động. Đây là hành động giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất trong 2 thập kỷ qua.

Sự việc càng thêm nghiêm trọng khi rất nhiều nạn nhân đều còn rất trẻ tuổi khi nước này đang phải đối mặt với vấn đề dân số già.

Cũng có rất nhiều phụ nữ trẻ đã thiệt mạng, giám đốc công ty Hideaki Hatta cho hay.

"Một số họ mới gia nhập công ty hồi tháng 4 vừa qua. Họ mới chỉ nhận được khoản tiền thưởng nho nhỏ của mình hồi đầu tháng 7 vừa rồi", ông nói.

"Những người trẻ tuổi với tương lai tươi sáng đã thiệt mạng. Tôi không biết nói gì. Thay vì cảm thấy tức giận, tôi thật sự không có lời nào để diễn tả", ông Hatta nói.

15 trong số 34 người thiệt mạng đang ở độ tuổi 20, 11 người khác ở độ tuổi 30, đài NHK cho hay.

6 người khác ở độ tuổi 40 và 1 người ở độ tuổi trên 60. Một nạn nhân mới nhất đã thiệt mạng tại bệnh viện vào sáng nay.

Cảnh sát đã ra lệnh bắt giữ Shinji Aoba, 41 tuổi vì nghi ngờ là hung thủ của vụ việc, đài NHK cho hay.

Cảnh sát đã xác nhận danh tính của Aoba, đồng thời khẳng định tên này từng có tiền án tiền sự vì cướp một cửa hiệu. Họ dự kiến sẽ bắt giữ hắn sau khi hồi phục khỏi các vết bỏng, đài NHK nói thêm. Tên này đã được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng tại một bệnh viện ở Osaka.

Aoba đã tới công ty Kyoto Animation vào sáng thứ Năm, đổ xăng tại cửa ra vào và hét lên "Chết đi" trước khi châm lửa, đài NHK chia sẻ.

Hắn nói với cảnh sát hành động trên nhằm trả thù cho việc hãng này đã nhái lại tác phẩm của hắn, tờ Kyodo cho hay. Hatta nói rằng ông không thấy sự tương đồng nào giữa các phim của công ty với tác phẩm của Aoba.

Một nhân viên đã may mắn sống sót khi nhảy khỏi ban công tầng 2.

Nhân viên này nói rằng anh đã nghe được một tiếng nổ lớn và một cột khói đen xuất hiện ở cầu thang, nhanh chóng ập vào tầng 2 khiến mọi người khó thở. Khi tới gần ban công, anh nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu.

"Đó là lựa chọn nhảy khỏi ban công và bị thương, hoặc chết", anh nói với đài NHK, bổ sung rằng nhiều người đã không thể nhảy được.

Nhiều người sống gần studio cho biết người đàn ông giống với Aoba đã xuất hiện ở công viên một ngày trước vụ tấn công. Cảnh sát nghi ngờ tên này đã giành nhiều ngày trong khu vực để lên kế hoạch.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: