Anh Bùi Văn Cường tại quận Hoàng Mai, Hà Nội dành 10 năm để sưu tầm hàng chục, thậm chí tới hành trăm mẫu xe máy cổ có niên đại từ vài chục năm đến cả trăm năm. Hầu hết các mẫu xe mà người đàn ông 33 tuổi đang sở hữu đều thuộc nhiều dòng xe của các thương hiệu nổi tiếng khác nhau. Gần một thập kỷ sưu tầm, nên hiện tại, căn nhà của anh Bùi Văn Cường trở thành một hội quán, tiếp đón những người bạn có chung sở thích về xe và thích sưu tầm đồ cổ vật cũ.
Chia sẻ với phóng viên, chàng trai 9X Hà Thành cho biết: "Thông qua những cuộc trò chuyện, anh em trong hội chia sẻ với nhau, người thì kể vừa tìm được chiếc xe cổ ở mãi Nam Định, Nghệ An phải đi xuống dò hỏi, người thì đang phải làm sao để “dọn” cho xong “mớ phế liệu” của chiếc 2 bánh từ những năm 1955 có thể chạy được… Chuyện chỉ xoay quanh 2 bánh, xích, yên xe hay đơn giản là cái lốp mà rôm rả suốt ngày".
Bộ sưu tập xe cổ có giá trị hàng vài trăm triệu đồng của anh Bùi Văn Cường.
Nhắc lại hành trình gian nan, vất vả khi mới bắt tay vào đam mê sưu tập xe, anh Bùi Văn Cường chia sẻ, anh gặp rất nhiều khó khăn từ khâu lên ý tưởng, tìm nguồn phụ tùng hàng chuẩn từ tận Campuchia, Thái Lan, Malaysia... đến lúc bắt tay vào làm, khâu nào cũng đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và thật kỹ lưỡng, đầu tư nhiều thời gian, công sức mới có thể làm được.
"Bố mình cũng rất đam mê và có bộ sưu tập xe cổ, có lẽ vì thế đã ăn sâu vào trong máu mình. May mắn khi ngỏ ý muốn sưu tập xe với vợ, vợ lại rất ủng hộ và bảo mình mang về càng nhiều càng tốt, bản thân mình cũng có động lực để tìm kiếm hơn", anh Bùi Văn Cường tâm sự.
Trong thời gian đầu, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng anh Bùi Văn Cường vẫn chấp nhận vay mượn để thực hiện niềm đam mê ấp ủ của mình. Ngày đầu sưu tầm xe anh đã trải qua rất nhiều khó khăn, cho đến thời điểm hiện tại anh đã nhận ra được nhiều điều, nhiều kinh nghiệm và có sự trưởng thành hơn trong việc thực hiện đam mê của mình.
Có lẽ, từ những chiếc xe đồ chơi ngày nhỏ đến đánh thức niềm đam mê trong anh cho đến khi trưởng thành. Anh Cường đã tìm hiểu nhiều loại siêu xe cổ, trong đó có xe Vespa anh tâm đắc nhất, anh có nghiên cứu về các loại xe cổ, từ đó lại càng làm động lực xây dựng thương hiệu của chính mình cháy bỏng hơn nữa.
Anh Cường cũng cho biết, mỗi chiếc xe trong bộ sưu tập của anh lại mang một kỷ niệm, nét độc đáo và riêng biệt, đắt nhất khoảng 200 triệu đồng, rẻ nhất 8 triệu đồng tuỳ thuộc vào nhu cầu.
Một số hình ảnh bộ sưu tập xe cổ của chàng trai 9X tại Hà Thành