Tháng 4, những bông loa kèn bắt đầu nở rộ, với sắc trắng tinh khôi như báo hiệu hè về. Hoa loa kèn chính là thông điệp mong muốn những điều hạnh phúc trong cuộc sống, ngoài ra nó còn là biểu tượng của sự trong trắng, trinh nguyên, uy nghiêm và vô cùng thuần khiết. Mới đầu mùa nhưng hoa đã được bày bán rất nhiều trên đường phố Hà Nội.
Khoảng 1 tuần trở lại đây, hoa loa kèn bắt đầu khoe sắc trên một số con đường, góc phố tại Hà Nội như đường Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế (Quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Kiều Miên
Những xe hoa đã bắt đầu điểm tô bởi sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn. Ảnh: Kiều Miên
Tại Hà Nội, hoa loa kèn được trồng nhiều ở Tây Tựu (Bắc Từ Liêm) và Nhật Tân (Tây Hồ, ngõ 264 đường Âu Cơ rẽ vào). Ảnh: Kiều Miên
Rất dễ bắt gặp hình ảnh người dân đi mua hoa đầu mùa. Ảnh: Kiều Miên
Hoa theo chân những người bán rong xuống phố. Mỗi bó 10 bông có giá 35.000 – 50.000 đồng. Một số tiểu thương kinh doanh mặt hàng hoa tươi cho biết, năm nay, hoa loa kèn xuất hiện sớm hơn so với mọi năm. Thông thường đầu tháng 4 mới là mùa hoa loa kèn trắng, nhưng năm nay từ giữa tháng 3, hoa loa kèn trắng đã được bày bán. Tuy nhiên số lượng không nhiều và giá cũng tăng. Ảnh: Kiều Miên
Khi tiết trời nắng ấm áp hơn, hoa loa kèn trắng bắt đầu nở. Vào cuối tháng 3, giá hoa loa kèn khá cao, dao động từ 30.000 đồng - 60.000 đồng/bó 10 bông. Ảnh: Kiều Miên