Chồng mất, người vợ ung thư gắng gượng từng ngày nuôi hai con nhỏ

(CLO) Sau đám tang của chồng, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc như chết lặng khi hay tin mình bị ung thư vú giai đoạn 3. Song vì không muốn con nhỏ phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ nên chị đã gắng gượng trải qua hàng chục lần xạ trị, hóa trị với hy vọng có thể kéo dài thời gian sống vì con.

Chồng mới mất vì ung thư gan, vợ tiếp tục bị ung thư vú

Chẳng ai nghĩ cuộc đời của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1980, trú tại xã Ngọc Bay, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) lại trớ trêu đến vậy. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi thì hay tin bản thân mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 3.

Năm 2009, chị Ngọc kết hôn cùng anh Dương Văn Hiệp. Chồng chị là một sĩ quan hết mực thương yêu thương vợ. Thương chồng vất vả, ngày ngày chị Ngọc đi bán nước lề đường phụ chồng trang trải cuộc sống. Sau 1 năm chung sống, 2 vợ chồng chị Ngọc đón chào con trai đầu lòng, cháu Dương Văn An (SN 2010).

chong mat nguoi vo ung thu gang guong tung ngay nuoi hai con nho hinh 1

Chồng mất vì ung thư gan, 3 mẹ con sống nương nhờ nhà người thân

Từ khi có con, ngôi nhà nhỏ của 2 vợ chồng luôn rộn ràng tiếng cười nói. Sinh bé An được một thời gian, từ một người khỏe mạnh chồng chị Ngọc bỗng bị phù nề, mệt mỏi. Sau khi đi khám tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm gan. Những tưởng chỉ là căn bệnh thông thường, anh Hiệp tiếp tục vùi đầu vào công việc. Đến năm 2016, chị Ngọc sinh hạ cháu Dương Việt Dũng.

Gạt nước mắt trên gò má, chị Ngọc xúc động nhớ lại: “Thấy anh ngày một sa sút tôi có khuyên anh đi khám nhưng anh nhất quyết không nghe, cứ vùi đầu vào công việc. Một thời gian sau, nhìn anh tiều tụy hẳn nên tôi quyết đưa chồng xuống TP HCM thăm khám. Lúc này, tôi bàng hoàng nghe tin anh bị ung thư gan giai đoạn cuối”.

chong mat nguoi vo ung thu gang guong tung ngay nuoi hai con nho hinh 2

Thương mẹ vật lộn vì những cơn đau nhức hành hạ, An phụ mẹ chăm sóc, hướng dẫn em trai học bài

Vực dậy cú sốc quá lớn, chị Ngọc bán hết toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà, chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa trị cho chồng. Cũng vì chi phí điều trị đắt đỏ, không có thu nhập ổn định nên chị đành bán nốt căn nhà của 2 vợ chồng rồi đưa các con về nương nhờ nhà họ hàng. Sau 3 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác, năm 2020 anh Hiệp qua đời.

Sau đám tang chồng, chị Ngọc bỗng đỗ bệnh. “Trước đó, nhiều lần tôi thấy đau, tức vùng ngực nhưng không dám đi khám vì sợ tốn tiền, khoảng thời gian đó chồng cũng đang điều trị bệnh nữa. Không bao giờ tôi nghĩ rằng mình bị ung thư, bởi chồng mới mất vì ung thư chả lẽ mình lại bị ung thư. Thế nhưng, tôi hoàn toàn chết lặng khi các bác sỹ chuẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn 3”.

“Bố đi rồi, mẹ đừng bỏ 2 anh em con nhé”

Món nợ hàng chục triệu đồng vay mượn điều trị cho chồng vẫn chưa trả được thì tai họa khác lại ập đến với chị Ngọc. Mỗi ngày chị liên tục bị hành hạ bởi những cơn đau nhức.

“Ngay khi biết mình bị ung thư tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc sống này. Phần vì không muốn trở thành gánh nặng của gia đình, phần vì tôi quá ám ảnh khi thấy chồng bị hành hạ bởi căn bệnh ung thư gan. Nhưng nhìn các con, tôi lại không thể. Khoảng thời gian sau khi bố mất, cháu An nó buồn hẳn, chẳng nói năng gì. Sợ con tự kỷ nên tôi cũng thường xuyên động viên, an ủi con. Hai đứa nó ngoan ngoãn vâng lời lắm, thấy mẹ đau cũng xoa bóp các thứ. Có lần cháu An nó nói: “Bố đi rồi, mẹ đừng bỏ 2 anh em con nhé”, tôi nghe mà ứa nước mắt”, chị Ngọc nghẹn ngào nói.

chong mat nguoi vo ung thu gang guong tung ngay nuoi hai con nho hinh 3

Dường như cảm nhận được nỗi đau của mẹ, mỗi ngày An và Dũng đều xoa bóp cho mẹ. Mong muốn lớn nhất của các em chính là mẹ sẽ nhanh chóng khỏi bệnh

Từ ngày mẹ đổ bệnh, thấu hiểu được nỗi vất vả, mệt mỏi của mẹ Dương Văn An dành làm hết mọi việc trong nhà, phụ mẹ chăm sóc em trai. Biết mẹ đau nên ngày nào cậu cũng cố gắng dậy thật sớm giúp mẹ đẩy xe nước mía ra ngoài, giúp mẹ rửa cốc chén, lau dọn bàn ghế…

Tâm sự với chúng tôi, An bộc bạch: “Con thương mẹ lắm, chỉ mong mẹ nhanh khỏi bệnh, sống khỏe bên cạnh con và em. Con sẽ ngoan ngoãn, cố gắng học thật giỏi để trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ và em. Ước mơ của con là được trở thành chú bộ đội giống bố”.

Vì nhà đã bán nên hiện tại 3 mẹ con chị Ngọc đang ở nhờ nhà của người cậu ruột tại xã Ngọc Bay. Quán nước nho nhỏ bên đường tỉnh lộ 674 cũng được người cậu cho mượn. Tài sản duy nhất của chị Ngọc là chiếc xe nước mía, mọi thu nhập của gia đình trông chờ vào hàng nước này những cũng chẳng được bao nhiêu.

chong mat nguoi vo ung thu gang guong tung ngay nuoi hai con nho hinh 4

Xe nước mía nguồn thu nhập chính của gia đình chị Ngọc

“Tôi cũng không nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiều lần xạ trị, hóa trị nữa. Cũng chẳng biết bản thân mình sống được bao lâu. Điều tôi lo lắng nhất hiện tại chính là các con tôi còn quá nhỏ. Chúng luôn thì thầm bên tai tôi câu nói cũ: “Bố đi rồi, mẹ đừng bỏ 2 anh em con nhé”. Nếu chuyện không may xảy ra không biết các con sẽ sống như thế nào? Hiện tại tôi chỉ ước có thể sống lâu hơn một chút, dài hơn một chút để các con tôi có thể lớn thêm 1 chút”, chị Ngọc nói trong nước mắt.

Trao đổi với PV, ông Phan Quốc Dũng – Chủ tịch xã Ngọc Bay thông tin, gia đình chị Ngọc là hộ nghèo bền vững của xã, chồng đã mất vì ung thư, 2 con nhỏ cũng bị bệnh, nhà cửa không có. Mới đây, cơ quan của chồng chị Ngọc cũng đang làm thủ tục để xây dựng cho 3 mẹ con ngôi nhà tránh mưa, tránh nắng. Mọi chi phí trong gia đình đều trông chờ vào quán nước mía mượn tạm của người thân.

“Thu nhập bấp bênh trong khi 1 tháng phải đi điều trị bệnh từ 2-3 lần, khiến kinh tế gia đình chị Ngọc càng thêm kiệt quệ. Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Ngọc nên xã cũng thường xuyên kêu gọi sự giúp sức của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Với chương trình sức sống vươn lên, mới đây đoàn từ thiện ở Bình Phước đã hỗ trợ trao tặng tiền mặt để chị Ngọc có vốn liếng làm ăn, cải thiện cuộc sống”, ông Dũng cho biết thêm.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: