Ngày 23/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Cường (39 tuổi), trú xã Quỳnh Mai (Nghệ An) về tội Giết người. Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận khi có đông người dân đến dự. Trong đó, hình ảnh mẹ của bị cáo dẫn theo 3 đứa cháu nhỏ đến chốn pháp đình để gặp bố khiến nhiều người xót xa.
Bị cáo Nguyễn Đức Cường có vợ là chị Hồ Thị N. (32 tuổi). Sau thời gian chung sống, đã có với nhau 3 mặt con. Đến tháng 10/2024, do phát sinh nhiều mâu thuẫn nên chị N. ra thuê trọ ở riêng. Để có tiền nuôi các con, Cường làm nhiều nghề, thợ sơn và phục vụ quán bar vào buổi tối.
Theo hồ sơ vụ án, tối 31/12/2024, khi đang làm việc tại quán bar, Cường thấy vợ đi cùng anh Xia L. (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) và một số bạn bè trong công ty đến quán chơi. Lát sau, khi thấy vợ và người đàn ông ngoại quốc ra khỏi quán nên Cường lấy xe máy đi theo.
Khi thấy vợ và người ngoại quốc về phòng trọ, Cường nghi ngờ hai bên có tình cảm với nhau nên gã cầm theo kéo sắt. Sau đó, Cường yêu cầu vợ mở cửa nhưng chị N. không làm theo mà tắt điện. Cường lấy ghế sắt đập vỡ một phần cửa kính rồi thò tay vào phía trong, mở chốt cửa.
Thấy người ngoại quốc nằm trên giường, Cường đã dùng kéo đâm vào ngực khiến nạn nhân ngã xuống, tử vong do vết thương trúng tim. Chị N. bỏ chạy ra ngoài thì bị Cường nắm lại, đâm một nhát trúng vào mạn sườn. Nghe tiếng hô hoán của chị N. chủ trọ và một số người chạy đến can ngăn và đưa đến bệnh viện điều trị, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự hối lỗi. Bị cáo khai nguyên nhân gây ra sự việc vì bức xúc chuyện vợ bỏ nhà đi, không quan tâm con cái. Vì thế, khi thấy vợ đi với người đàn ông khác vào quán bar, ở chung phòng trọ nên bị cáo không kiềm chế được hành vi.
Trước câu hỏi của HĐXX, tại sao khi vợ chồng mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung lại không chọn cách văn minh là ly hôn thì bị cáo im lặng rồi trình bày. Bản thân từng đề nghị ly hôn nhưng vợ không hợp tác, chặn liên lạc nên chuyện vợ chồng không giải quyết được.
Sau khi gây ra án mạng, bị cáo chia sẻ rất hối hận, cảm thấy có lỗi với bị hại và người thân. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tham dự tòa với tư cách bị hại, vợ của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường gì.
Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ nên HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Cường tù chung thân.