Ông Khan, 70 tuổi, bị phế truất khỏi chức thủ tướng vào tháng 4. Một số người trong đoàn xe của ông đã bị thương trong cuộc tấn công ở Wazirabad, cách thủ đô Islamabad gần 200 km. Bộ trưởng Thông tin Pakistan, Marriyum Aurangzeb, cho biết một nghi phạm đã bị bắt giữ.
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: Reuters
Fawad Chaudhry, người phát ngôn Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của ông Khan nói rằng: "Đó là một vụ ám sát rõ ràng. Ông Khan bị trúng đạn nhưng ông ấy vẫn ổn, dù máu chảy rất nhiều". Ông nói thêm rằng: "Nếu kẻ xả súng không bị những người ở đó ngăn chặn, toàn bộ ban lãnh đạo PTI sẽ bị xóa sổ".
Trong một tuyên bố, quân đội Pakistan gọi vụ xả súng là "đáng lên án". Ông Khan đã cáo buộc quân đội ủng hộ kế hoạch lật đổ ông khỏi quyền lực. Tuần trước, quân đội đã tổ chức một cuộc họp báo chưa từng có để phủ nhận các tuyên bố.
Một nhân chứng có tên Qazzafi Butt nói: "Tôi nghe thấy một loạt đạn sau đó tôi thấy Imran Khan và các phụ tá của ông ấy ngã xuống xe tải. Sau đó, một tay súng… đã bị một nhà hoạt động đảng của ông Khan bắt giữ".
Sự việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một nữ nhà báo đã bị chiếc xe chở cựu Thủ tướng Khan đâm phải và tử vong trong một vụ tai nạn ở phía đông Pakistan vào Chủ nhật tuần trước (30/10).
Vì sự việc này mà ông Khan đã phải dừng cuộc tuần hành mà ông đang dẫn đầu tới Islamabad để gây áp lực với chính phủ Pakistan và kêu gọi các cuộc bầu cử sớm. Đoàn xe của ông xuất phát từ thành phố Lahore, dự kiến sẽ đến Islamabad vào hôm nay (4/11).
Huy Hoàng (theo Reuters)