Yameen, ứng cử viên của Đảng Cấp tiến Maldives (PPM) đối lập cho cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2023, đã bị đưa đến một nhà tù trên đảo Maafushi vào Chủ nhật vừa rồi để bắt đầu bản án của mình theo lệnh của tòa án hình sự Maldives.
Abdulla Yameen, lãnh đạo Đảng Cấp tiến của Maldives. Ảnh: Reuters
Ông Yameen 63 tuổi, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và sẽ thụ án trong một khu đặc biệt trong nhà tù - nơi trước đây được sử dụng để giam giữ các chính trị gia cấp cao khác.
Cựu Phó Tổng thống Maldives Mohamed Jameel Ahmed, người đang lãnh đạo nhóm pháp lý của Yameen, cho biết họ sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án hình sự ngay lập tức.
Jameel trước đó nói rằng người bào chữa cho ông Yameen không được cung cấp bản án đầy đủ bằng văn bản.
Đảng PPM đã phản đối việc kết tội Yameen vào Chủ nhật. Các quan chức của PPM nói với truyền thông địa phương rằng đảng này sẽ tiếp tục biểu tình.
"Chúng tôi nhắc lại niềm tin của mình rằng phiên tòa này là một cuộc trả thù chính trị chống lại ứng cử viên tổng thống của chúng tôi... và kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông ấy", PPM cho biết trong một tuyên bố.
Yameen, người mất quyền lực vào năm 2018, sẽ vẫn là ứng cử viên tổng thống của đảng PPM cho cuộc bầu cử năm 2023. Nằm gần các tuyến đường vận chuyển chiến lược ở Ấn Độ Dương, Maldives là tâm điểm cạnh tranh giữa Ấn Độ và Trung Quốc về ảnh hưởng trong khu vực.
Mai Anh (theo Reuters)