"Tôi rất sốc khi nghe báo cáo về cái chết của nhân viên cứu trợ người Anh Paul Urey khi bị lực lượng liên quan đến Nga ở Ukraine giam giữ. Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này", Ngoại trưởng Liz Truss nói.
Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin. Ảnh: Reuters
Một quan chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) đã thông báo về cái chết của Paul Urey trước đó cùng ngày.
Cái chết của người này cũng được xác nhận bởi tổ chức từ thiện Presidium Network của Anh, trong đó mô tả anh ta là một nhân viên nhân đạo và phủ nhận anh ta có bất cứ nền tảng quân sự nào.
Urey, 45 tuổi, bị DPR giam giữ và buộc tội "hoạt động đánh thuê" ở khu vực Donbas, Ukraine.
Cho đến nay, DPR cùng với nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) đã được được Nga, Syria và Triều Tiên công nhận như những quốc gia độc lập.
Mai Anh (theo CNA)