Đẹp ngỡ ngàng mùa cúc hoạ mi

(CLO) Khi những làn gió heo may lành lạnh tràn về khắp phố phường, cũng là lúc những vườn cúc họa mi bắt đầu đua nở, khoe sắc trắng tinh khôi báo hiệu mùa đông về. Loài hoa mộc mạc, thanh khiết đang mang tới nét tươi mới, nhẹ nhàng trong những ngày đông se lạnh của Hà Nội.

Hà Nội nghìn năm văn hiến, vẫn cứ dịu dàng qua những mùa hoa. Mỗi mùa hoa đều có một vẻ đẹp riêng, là những nét chấm phá trong bức tranh vẽ về vùng đất kinh kỳ. 

Cúc họa mi có tên gọi khác là hoa cúc dại hay hoa báo đông. Ảnh: Kế Nguyễn

Cúc họa mi có tên gọi khác là hoa cúc dại hay hoa báo đông. Ảnh: Kế Nguyễn

Cúc Hoạ mi xuống phố. Ảnh: Quang Hùng

Cúc Hoạ mi xuống phố. Ảnh: Quang Hùng

Tháng 11 về, khi những tia nắng ấm bắt đầu dịu đi, những cơn gió heo may đem theo cái lạnh tràn về cũng là lúc cúc họa mi bắt đầu nở rộ. Với nhiều người, mùa cúc họa mi làm nên một Hà Nội bình dị, thấy những bông hoa trắng nhỏ xinh, thanh khiết là biết mùa đông đã về.

Loài hoa nhỏ nhắn với những cánh hoa trắng mỏng manh bao quanh nhụy vàng. Ảnh: Kế Nguyễn

Loài hoa nhỏ nhắn với những cánh hoa trắng mỏng manh bao quanh nhụy vàng. Ảnh: Kế Nguyễn

Mùa cúc họa mi làm nên một Hà Nội bình dị, lãng mạn

Mùa cúc họa mi làm nên một Hà Nội bình dị, lãng mạn

Có lẽ với nhiều người, cúc hoa mi đã không còn quá là xa lạ. Loài hoa này gắn liền với con người Hà Nội. Hoa mang dáng vẻ nhỏ bé, mỏng manh và tinh tế. Tượng trưng cho sự chân thành, sự nồng nhiệt của hoa trong tình yêu đôi lứa.

Cúc Hoạ mi luôn mang đến cảm giác an yên. Ảnh: Quang Hùng

Cúc Hoạ mi luôn mang đến cảm giác an yên. Ảnh: Quang Hùng

Những ngày này, nhiều vườn cúc họa mi tại Hà Nội bắt đầu nở rộ, thi nhau khoe sắc, dòng người lại tấp nập  tìm về đây tạo dáng, chụp ảnh bên loài hoa của sớm đông đặc trưng của Thủ đô hào hoa, thanh lịch. 

Để có những vườn cúc họa mi hoa nở đúng vào dịp đầu đông, người trồng phải ươm mầm từ tháng 5 âm lịch. Ảnh: Kế Nguyễn

Để có những vườn cúc họa mi hoa nở đúng vào dịp đầu đông, người trồng phải ươm mầm từ tháng 5 âm lịch. Ảnh: Kế Nguyễn

Một năm chỉ có 30 ngày (khoảng giữa tháng 10 và 11 âm lịch) để ngắm cúc họa mi khoe sắc.

Một năm chỉ có 30 ngày (khoảng giữa tháng 10 và 11 âm lịch) để ngắm cúc họa mi khoe sắc.

Có lẽ vì vậy, người ta lại vội vã hơn khi ghi lại những khoảnh khắc trong trẻo mà loài hoa này mang đến.

Nhiều người nô nức tranh thủ check in bên loài hoa độc đáo của mùa đông Hà Nội. Ảnh: Kế Nguyễn

Nhiều người nô nức tranh thủ check in bên loài hoa độc đáo của mùa đông Hà Nội. Ảnh: Kế Nguyễn

Người dân ghi lại khoảnh khắc những sạp cúc Họa mi. Ảnh: Quang Hùng

Người dân ghi lại khoảnh khắc những sạp cúc Họa mi. Ảnh: Quang Hùng

B3ABB657-9120-49DA-AF4A-302CB974CB1E

Quang Hùng - Nguyễn Kế

Xem thêm

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

(CLO) Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh “Trùm Sò”, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thanh Thúy đã xuất hiện tại các rạp chiếu với hình ảnh hóa trang cổ trang, đảm nhận tạo hình nhân vật Bào Ngư trong phim, nhằm giao lưu và thu hút sự quan tâm của khán giả.
Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Điện ảnh Công an nhân dân đã công bố dự án phim mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Hàm Trần sau thành công của “Tử chiến trên không”.
Cỡ chữ bài viết: