Chia sẻ về cơ duyên đến với dự án, diễn viên Lê Hoàng Long cho biết anh tình cờ nhận được lời mời từ diễn viên Lưu Mạnh Dũng (Dũng Hớn) – người bạn thân trong nghề.
“Anh Dũng nói với tôi về một MV vô cùng dễ thương, mang thông điệp tình yêu đất nước và hành trình khám phá vẻ đẹp khắp mọi miền Tổ quốc. Là người luôn mang trong mình tình yêu sâu sắc với quê hương, tôi lập tức nhận lời. Với tôi, mỗi cơ hội được góp sức quảng bá hình ảnh đất nước là một niềm vinh dự và là cách để thể hiện lòng tự hào dân tộc của mình”, nam diễn viên chia sẻ.
Trong “Let’s Sing Vietnam”, Lê Hoàng Long vào vai người con xa quê trở về trong vòng tay mẹ – một hình ảnh mang nhiều cảm xúc. Dù bản thân không thường xuyên đi xa, nhưng anh cho biết vẫn thấu hiểu nỗi lòng của những người phải rời quê hương để mưu sinh hay theo đuổi ước mơ.
“Dù đi xa đến đâu, mỗi người vẫn luôn mang theo tình yêu với quê hương và gia đình. Chỉ cần còn giữ được tình cảm ấy trong tim, mọi cố gắng dù nhỏ bé nhất cũng đều có ý nghĩa”, anh nói.
Nhớ lại quá trình thực hiện MV, diễn viên Lê Hoàng Long kể lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ, trong đó xúc động nhất là những ngày quay tại Hà Giang. “Nhìn những ánh mắt trong veo của các em nhỏ vùng cao mà lòng tôi chùng xuống. Các em tuy thiệt thòi nhưng vẫn hồn nhiên, lạc quan. Tôi chỉ mong có thêm nhiều dự án ý nghĩa như thế này để không chỉ chia sẻ tình yêu quê hương, mà còn lan tỏa sự quan tâm đến những mảnh đời khó khăn”, anh tâm sự.
Với anh, mỗi hành trình ghi hình là một cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đất nước. “Càng đi, tôi càng thấy Việt Nam thật đẹp, từ thiên nhiên hùng vĩ đến con người bình dị. Mỗi lần như vậy đều khiến tôi xúc động và tự hào vô cùng”, nam diễn viên nói thêm.
MV “Let’s Sing Vietnam” ra mắt trong thời điểm bão số 10 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc. Theo Lê Hoàng Long, điều đó khiến tác phẩm càng trở nên ý nghĩa hơn. “MV giống như một lời động viên gửi đến người dân cả nước, nhất là bà con vùng bão lũ. Sau cơn mưa trời lại sáng, và ngày mai sẽ tươi đẹp hơn. Tôi rất trân trọng khi ê-kíp còn dành trọn một tháng doanh thu MV để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai”, anh chia sẻ.
Sau vai diễn trong phim “Mưa Đỏ”, dự án “Let’s Sing Vietnam” đánh dấu một bước ngoặt khác trong sự nghiệp của Lê Hoàng Long.
“Đây là cơ hội để tôi thử sức ở lĩnh vực mới, vừa học hỏi vừa khám phá bản thân. Tôi mong được tham gia nhiều hơn những dự án mang hơi thở đời sống, giàu cảm xúc, bởi chính sự gần gũi đó giúp tôi kết nối tốt hơn với khán giả”, nam diễn viên nói.
Theo Lê Hoàng Long, âm nhạc và điện ảnh không chỉ là phương tiện giải trí mà còn là cầu nối lan tỏa yêu thương và tinh thần đoàn kết.
“Qua từng giai điệu, từng thước phim, người nghệ sĩ có thể gửi gắm những thông điệp chạm đến trái tim khán giả, giúp mọi người hiểu hơn về giá trị của sẻ chia và nhân ái. Chính điều đó tạo nên sức mạnh tinh thần, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn”, anh bày tỏ.
Kết thúc buổi trò chuyện, diễn viên Lê Hoàng Long nhắn nhủ: “Việt Nam mình thật sự rất đẹp, không chỉ ở cảnh quan mà còn ở con người và tình nghĩa. Tôi mong khán giả, đặc biệt là những người con xa quê, sẽ luôn hướng về quê hương – nơi lưu giữ những giá trị truyền thống, sự yêu thương và đùm bọc. Chính những điều bình dị đó là nguồn cảm hứng để chúng ta tiếp tục lan tỏa yêu thương qua nghệ thuật".