Tham dự hoạt động này có Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nhà báo Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; phía địa phương có ông Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị.
Tại đây, các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thị xã Quảng Trị và Thành cổ Quảng Trị.
Trong cuộc chiến đấu khốc liệt ấy, Thành cổ Quảng Trị cùng với thị xã Quảng Trị đã phải oằn mình hứng chịu lượng lớn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945. Mảnh đất nhỏ bé bên sông Thạch Hãn này đã thấm đẫm máu xương của hàng ngàn người con ưu tú của dân tộc.
Thành cổ Quảng Trị với mùa hè đỏ lửa năm 1972 đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của tinh thần yêu nước bất diệt, là minh chứng về sự khốc liệt của chiến tranh và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Tại Nhà tiếp đón Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, các thành viên trong đoàn công tác đã đến viếng, tri ân các anh hùng liệt sĩ vừa được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) quy tập tại Thành cổ Quảng Trị và di tích Trường Bồ Đề, phường Quảng Trị.
Nhân dịp này, Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng quà lưu niệm cho Ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị.