Trong tiết trời dịu nhẹ của những ngày đầu xuân, từng dòng người nô nức đổ về Khu di tích lịch sử Lam Kinh để dâng hương tưởng niệm, vãn cảnh và cầu chúc một năm mới an khang, thịnh vượng. Không gian linh thiêng của vùng đất phát tích vương triều Hậu Lê như được khoác thêm sắc xuân tươi mới bởi cờ hoa, tiếng nói cười rộn ràng và niềm hân hoan của du khách thập phương.
Giữa màu xanh cổ thụ hàng trăm năm tuổi, những mái điện cổ kính và sân Rồng uy nghiêm, nhiều gia đình chọn Lam Kinh làm điểm đến mở đầu năm mới. Đây là nơi gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Anh hùng dân tộc Lê Lợi lãnh đạo, mở ra một thời kỳ độc lập, thịnh trị trong lịch sử dân tộc.
Anh Nguyễn Thành Chung (du khách đến từ phường Hàm Rồng) chia sẻ trong niềm phấn khởi: “Đầu năm về Lam Kinh dâng hương, tôi cảm thấy rất tự hào và xúc động. Không khí ở đây vừa trang nghiêm vừa thanh bình. Cả gia đình tôi coi đây là nét đẹp truyền thống mỗi dịp Tết đến xuân về”.
Còn bà Nguyễn Thị Chung (phường Sầm Sơn) thì vui vẻ nói: “Năm nào tôi cũng đi lễ đầu xuân ở Lam Kinh. Đến đây không chỉ để cầu bình an mà còn để con cháu hiểu hơn về lịch sử quê hương. Thấy các cháu chăm chú nghe thuyết minh, tôi mừng lắm”.
Theo Ban Quản lý di tích, lượng khách trong những ngày đầu năm tăng cao so với ngày thường. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hướng dẫn tham quan được chuẩn bị chu đáo, góp phần tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.
Bên cạnh hoạt động dâng hương, tham quan lăng mộ các vua Lê và chính điện, du khách còn được thưởng thức những làn điệu dân ca, tham gia trò chơi truyền thống, tạo nên không khí xuân vừa linh thiêng, vừa ấm áp nghĩa tình.
Du xuân về Lam Kinh không chỉ là chuyến đi vãn cảnh đầu năm mà còn là hành trình tìm về cội nguồn, nhắc nhớ mỗi người về truyền thống yêu nước, về một thời hào hùng của dân tộc. Trong sắc xuân tươi mới, vùng đất thiêng Lam Kinh tiếp tục là điểm hẹn văn hóa đầy ý nghĩa, mở đầu cho một năm mới nhiều kỳ vọng và niềm tin.