Ngày 21/8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân làng Bía Ngó khắc phục hậu quả do mưa dông, lốc xoáy gây ra.
Trước đó, khoảng 19h30 ngày 19/8, một trận lốc xoáy bất ngờ quét qua khu dân cư, khiến 22 căn nhà bị ảnh hưởng, nhiều căn bị tốc mái hoàn toàn, tài sản trong gia đình hư hỏng. Tổng thiệt hại ban đầu được ước tính hơn 700 triệu đồng.
Ảnh: Đồn Biên phòng Ia Chía.
Trong số này, có 3 hộ bị thiệt hại nặng. Hai căn nhà bị tốc mái tôn, tường nứt, hư hỏng; một nhà bếp bị đổ sập hoàn toàn. 15 hộ khác chịu thiệt hại nhẹ hơn nhưng vẫn bị tốc mái, hỏng cửa và hư hại nhiều vật dụng sinh hoạt.
Lốc xoáy cũng làm 2 cột điện trong làng bị quật nghiêng, đổ, khiến cả khu dân cư mất điện. Ngay trong đêm, cấp ủy, chính quyền xã Ia Chía đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với các đơn vị Quân đội tổ chức di dời người dân, bảo vệ tài sản. Những hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn được bố trí tạm thời tại nhà người thân, bảo đảm an toàn.
Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía cùng lực lượng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 khẩn trương có mặt tại hiện trường, chung tay giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động tham gia hỗ trợ người dân.
Tại các căn nhà bị hư hỏng, bộ đội cùng các lực lượng tổ chức dọn dẹp, thu gom tôn và vật liệu bị lốc cuốn văng; đồng thời gia cố, lợp lại mái nhà, sửa chữa những hạng mục bị hư hỏng để người dân sớm trở lại sinh hoạt bình thường.
Không chỉ hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, các đơn vị còn tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai. Đặc biệt, lực lượng Quân đội đã hỗ trợ ban đầu cho 22 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng số tiền 44 triệu đồng, tương ứng 2 triệu đồng/hộ. Sự hỗ trợ kịp thời này góp phần giúp bà con vơi bớt khó khăn, từng bước khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống.
Giữa những mái nhà còn ngổn ngang sau trận lốc, hình ảnh người lính biên phòng và bộ đội miệt mài thu dọn, dựng lại từng tấm tôn, sửa từng căn nhà trở thành điểm tựa ấm áp đối với người dân vùng biên. Trong lúc khó khăn nhất, sự có mặt kịp thời của các lực lượng không chỉ giúp bà con khắc phục hậu quả trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân sớm vượt qua thiên tai, trở lại cuộc sống thường ngày.