(CLO) Sáng hôm nay ngày 14/4/2019, cơ quan Công An tỉnh Hà Giang đã ra quyết định Đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Viết Xuân và Hoàng Nam Khánh vì "không đủ căn cứ chứng minh được các bị can đã thực hiện tội phạm'.
Sau nhiều năm kêu oan khắp nơi, sáng ngày hôm nay 24/4/2019, Nguyễn Viết Xuân và Hoàng Nam Khánh đã được cơ quan Công An tỉnh Hà Giang mời đến trụ sở để trao quyết định Đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can. Quyết định này chính là những lời minh oan rõ ràng nhất dành cho hai anh Xuân và Khánh sau những năm tháng tù giam đầy oan ức.
Trước đó ngày 22/7/2013 Nguyễn Viết Xuân và Hoàng Nam Khánh bị bắt tạm giam với tội danh "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ". Mặc dù trong suốt thời gian bị tạm giam và các phiên tòa xét xử, họ liên tục kêu oan; mặt khác các "chứng cứ" để khép tội của cơ quan tố tụng Hà Giang thời điểm đó rất yếu và thiếu, nhưng bản án vẫn được tuyên trong sự bức xúc của gia đình và người thân 2 anh Xuân và Khánh. Sau khi kết thúc 24 tháng tù giam, ra tù, Nguyễn Viết Xuân và Hoàng Nam Khánh tiếp tục viết đơn kêu oan gửi đi khắp nơi. Sau 8 phiên xét xử theo đơn kêu oan của Xuân và Khánh, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12/9/2017, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội Tòa đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại vì nhận thấy có hàng loạt sai sót, yếu kém của cơ quan tố tụng ở Hà Giang. Sau gần 2 năm, đến ngày hôm nay cơ quan công an đã ra quyết định Đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Viết Xuân và Hoàng Nam Khánh vì "không đủ căn cứ chứng minh được các bị can đã thực hiện tội phạm'.
Cần biết thêm, thời điểm năm 2011 trước khi bị bắt và khép tội, Nguyễn Viết Xuân lúc đó còn đương chức Hạt trưởng Kiểm lâm Mèo Vạc đã "cả gan" tố cáo sai phạm của một số cán bộ công an tỉnh Hà Giang, khiến những người này sau đó đã bị bắt, bị tước quân tịch và tống giam.
Trao đổi với Phóng viên Congluan.vn sau khi nhận quyết định đình chỉ điều tra vụ án từ Công an tỉnh Hà Giang, anh Xuân đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Ban Biên tập và phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, qua một loạt bài viết sâu sắc, chặt chẽ về pháp lý (bài: Bài 1: Tiếng kêu thống thiết bị chìm trong im lặng đăng ngày 11/11/2016; bài: Cần trả lại công lý cho Nguyễn Viết Xuân và Hoàng Nam Khánh! đăng ngày 11/9/2017...) đã luôn luôn đồng hành với anh trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực để bảo vệ lẽ phải, đề cao tính nghiêm minh của pháp luật. Đặc biệt, anh xúc động cho biết: "Tôi rất vui vì cuối cùng công lý cũng được sáng tỏ, pháp luật cũng rất công minh với tôi và Khánh, tôi mong muốn không có những vụ oan sai tiếp theo như vậy nữa".
Anh Xuân cũng cho biết thêm, tới đây anh sẽ có đơn yêu cầu giải quyết oan sai và giải quyết bồi thường.
(CLO) Trong thời gian sống chung, giữa Ty và chị T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bực tức vì "vợ hờ" không chịu ăn cơm cùng, Ty đã rót xăng, tưới lên người chị T. rồi châm lửa đốt.
(CLO) Ngày 16/4/2024, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có đối tượng chạy xe ô tô biển số 80A- 07997 có dấu hiệu giả danh Công an. Công an phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra xác minh.
(CLO) Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng đối tượng Trần Thị Thủy lại thông tin tới các bị hại về bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng Thủy vừa bị phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, khởi tố.
(CLO) Ngày 16/4, Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương xác nhận, đơn vị vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự với bị cáo Nguyễn Duy Tùng (sinh năm 1992, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang) về tội Cố ý gây thương tích.