Hàng nghìn người Úc chụp ảnh khỏa thân để đẩy lùi bệnh ung thư

(CLO) Khoảng 2.500 người đã cởi bỏ quần áo vào thứ Bảy (26/11) để tạo dáng cho nghệ sĩ nhiếp ảnh người Mỹ Spencer Tunick chụp tại Bãi biển Bondi thuộc Sydney, Úc trong nỗ lực nâng cao nhận thức về bệnh ung thư da.

Tunick, được biết đến với việc dàn dựng các buổi chụp ảnh khỏa thân hàng loạt tại các địa danh trên thế giới, đã sử dụng một chiếc loa để hướng dẫn những người tham dự tạo một số tư thế trên bãi biển.

hang nghin nguoi uc chup anh khoa than de day lui benh ung thu hinh 1

Sự kiện chụp ảnh khỏa thân tại Bãi biển Bondi ở Sydney, Úc vào ngày 26 tháng 11 năm 2022. Ảnh: Reuters

Nghệ sĩ sống ở New York này đã hợp tác với một tổ chức từ thiện trong việc sắp đặt nghệ thuật khỏa thân nhằm nâng cao nhận thức về khối u ác tính, dạng ung thư phổ biến thứ tư ở Úc. Chính phủ liên bang ước tính rằng trong năm nay sẽ có 17.756 trường hợp ung thư da mới được chẩn đoán ở Úc và 1.281 người Úc sẽ chết vì căn bệnh này.

"Chúng tôi có cơ hội nâng cao nhận thức về việc kiểm tra da và tôi rất vinh dự... được đến đây, sáng tạo nghệ thuật của mình và tôn vinh cũng như bảo vệ cơ thể", Tunick nói tại bãi biển vào một buổi sáng mùa xuân trong lành ở Sydney.

Robyn Lindner, một người tham gia, cho biết cô đã quá căng thẳng để thoát y cho buổi chụp hình mà ban tổ chức cho biết có sự tham gia của 2.500 người.

"Tôi đã vô cùng sợ hãi và đêm qua tôi phải thú nhận rằng tôi đã nghĩ, 'Mình đã làm gì thế này?' Nhưng điều đó thật tuyệt, mọi người đều có một bầu không khí thực sự tốt, mọi người đều thực sự tôn trọng và cảm giác thực sự vui vẻ", Lindner nói.

Lần gần đây nhất Tunick chỉ đạo một buổi chụp tương tự ở Sydney là vào năm 2010, khi 5.200 người Úc khỏa thân tại Nhà hát Opera Sydney.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: