Sáng 25/7, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục “Hành trình tri ân 2026” tại hai xã Hiếu Giang và Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị, trao tặng hai phòng máy tính cùng 100 chiếc xe đạp cho các trường học và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Niềm vui từ những hỗ trợ thiết thực
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Hội trường UBND xã Hiếu Giang. Tại đây, một phòng máy tính được trao tặng Trường Tiểu học và THCS Cam Hiếu, cùng 50 chiếc xe đạp dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Được nhận xe tại chương trình em Nguyễn Võ Long Nhật, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học và THCS Cam Hiếu không giấu được sự háo hức: “Em thích chiếc xe lắm. Từ nay em có thể tự đạp xe đến trường. Em còn có thể đón các bạn cùng đi học mỗi ngày”.
Với em Trần Thị Diệu Vy, học sinh lớp 7, Trường THCS Cam Tuyền, chiếc xe mới là món quà bất ngờ và thiết thực. Vy chia sẻ: “Em vui nhất là từ nay có thể chủ động đi học, nhất là những hôm có thêm những buổi ngoại khoá. Em sẽ giữ xe cẩn thận để dùng trong những năm học tới”.
Không khí của buổi trao quà vì thế không chỉ được tạo nên bởi những hàng xe đạp mới hay tấm biển tượng trưng phòng máy tính. Điều đọng lại là ánh mắt của các em khi lần đầu tự tay dắt chiếc xe dành cho mình, là sự háo hức khi nghĩ tới những buổi đến trường sắp tới.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, sự hỗ trợ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đến đúng nơi, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người nhận. Một chiếc xe đạp có thể giúp học sinh rút ngắn quãng đường đến lớp; một phòng máy tính có thể mở thêm cơ hội tiếp cận công nghệ và tri thức cho nhiều thế hệ học sinh.
"Điều Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị đồng hành mong muốn không chỉ là trao một món quà, mà là tạo thêm điều kiện để các em tiếp tục đến trường, tự tin học tập và từng bước vượt qua những hạn chế do hoàn cảnh, địa bàn còn khó khăn", ông chia sẻ.
Thay mặt chính quyền địa phương, bà Nguyễn Diệu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị đồng hành. Trong điều kiện cơ sở vật chất phục vụ học tập còn hạn chế, phòng máy tính và những chiếc xe đạp là sự hỗ trợ trực tiếp, đúng với nhu cầu của nhà trường và học sinh.
Với Trường Tiểu học và THCS Cam Hiếu, phòng máy tính mới không chỉ bổ sung thiết bị dạy học. Đây còn là điều kiện để học sinh vùng khó khăn được làm quen với công nghệ, tiếp cận các phương thức học tập mới và thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục.
Những chiếc xe đến với từng hoàn cảnh
Rời Hiếu Giang, đoàn công tác tiếp tục đến xã Hướng Hiệp. Tại Trường THCS thị trấn Krông Klang, một phòng máy tính được trao cho nhà trường và 50 chiếc xe đạp trao cho các học sinh tại các trường có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Ở điểm trao quà thứ hai, câu chuyện của từng học sinh khiến chương trình càng trở nên ý nghĩa hơn.
Hồ Thị Ngọc Đông, học sinh lớp 7A, là chị cả trong gia đình có bốn chị em. Mẹ không còn sống cùng các con, bố đi làm xa, bốn chị em nương tựa vào ông bà ngày ngày lên nương rẫy. Trong hoàn cảnh ấy, Đông sớm quen với việc tự lo cho mình và đỡ đần chăm sóc các em.
Với Đông, chiếc xe đạp mới không chỉ giúp quãng đường đến lớp bớt nhọc nhằn mà còn là niềm vui của một người chị lớn. Từ nay, em có thể thi thoảng chở các em đi chơi hoặc cùng nhau đi quanh bản. Giữa những thiếu thốn còn hiện hữu, chiếc xe mang đến cho bốn chị em một niềm vui giản dị và giúp Đông vơi bớt phần nào khó khăn mỗi ngày.
Cũng trong hàng học sinh nhận xe là Hồ Thị Mai, lớp 7B, người dân tộc Bru – Vân Kiều. Bố mẹ Mai đều làm nông, cuộc sống gia đình còn nhiều vất vả. Chiếc xe được trao tại chương trình là chiếc xe đạp đầu tiên em có.
Không cần những lời nói lớn lao, niềm vui của Mai hiện lên trong cách em chạm tay vào từng bộ phận của chiếc xe mới, rồi dắt xe đứng cạnh các bạn. Từ nay, phương tiện đến trường không còn là điều em phải trông chờ hay mượn tạm.
Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, “Hành trình tri ân 2026” hướng về quá khứ bằng lòng biết ơn, đồng thời hướng tới tương lai qua việc chăm lo cho thế hệ trẻ. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động tri ân người có công, chương trình dành nguồn lực hỗ trợ học sinh và nhà trường tại những địa bàn còn khó khăn.
Những chiếc xe đạp, theo ông, không chỉ là một phần quà. "Giá trị của chúng được đo bằng số ngày các em đến trường thuận lợi hơn, bằng cơ hội duy trì việc học và bằng sự động viên để các em cảm nhận rằng trên hành trình của mình luôn có sự sẻ chia từ cộng đồng", ông nói.
Tiếp nhận phòng máy tính và những phần hỗ trợ dành cho học sinh, ông Trương Khắc Thinh, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Krông Klang cho biết, đây là nguồn động viên thiết thực đối với thầy và trò nhà trường. Phòng máy tính sẽ được quản lý, khai thác hiệu quả trong giảng dạy; những chiếc xe đạp cũng được trao đúng các học sinh thực sự cần phương tiện đến lớp.
Qua hai điểm dừng chân trong buổi sáng, hai phòng máy tính và 100 chiếc xe đạp đã được trao. Nhưng phía sau những con số ấy là từng hoàn cảnh cụ thể: một em nhỏ sống cùng ông bà làm nương rẫy, một học sinh Bru – Vân Kiều lần đầu có xe riêng, hay những gia đình còn phải cân nhắc nhiều khoản chi trước khi nghĩ đến phương tiện học tập cho con.
Chính những câu chuyện ấy đã làm cho tinh thần của “Hành trình tri ân 2026” lan tỏa một cách tự nhiên. Sự sẻ chia không nằm ở những lời nói lớn, mà hiện hữu trong việc một học sinh từ nay có thể tự đạp xe tới lớp, một nhà trường có thêm thiết bị để dạy học và những ước mơ không phải dừng lại chỉ vì đường đến trường còn quá xa.