Tiếp tục chương trình “Hành trình tri ân 2026”, chiều 24/7, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã đến xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị trao 230 suất quà dành cho các gia đình chính sách, tổng trị giá 115 triệu; tặng 50 chiếc xe đạp thuộc chương trình “Tiếp sức em đến trường”; đồng thời trao tặng một phòng tin học cho Trường Tiểu học và THCS Triệu Trung.
Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Hội Nhà báo Việt Nam trở lại Quảng Trị để thực hiện hành trình tri ân, trao những phần quà đến các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đây là hoạt động thường niên được Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và đơn vị đồng hành duy trì trong nhiều năm. Trong hành trình ấy, Quảng Trị luôn là một địa chỉ đặc biệt bởi đây là vùng đất đã thấm đẫm máu xương của nhiều thế hệ trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.
“Những món quà hôm nay thể hiện tấm lòng của những người làm báo luôn hướng về các gia đình có công, gia đình thương binh, liệt sĩ và những em nhỏ còn gặp khó khăn. Chúng tôi mong bà con và các em học sinh đón nhận như một lời tri ân chân thành của đội ngũ người làm báo cùng các đơn vị đồng hành”, ông Trần Trọng Dũng bày tỏ.
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng bày tỏ xúc động trước tình cảm người dân Quảng Trị dành cho đoàn công tác. "Từ Thành cổ Quảng Trị, Cam Lộ đến Triệu Cơ, ở mỗi điểm đến, đoàn đều nhận được sự đón tiếp chân tình của chính quyền và Nhân dân địa phương", ông nói.
Ông Trần Trọng Dũng trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, nhà tài trợ đã hưởng ứng chương trình đền ơn đáp nghĩa do Hội Nhà báo Việt Nam phát động; đồng thời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Triệu Cơ đã phối hợp tổ chức chương trình chu đáo, đưa các phần quà đến đúng đối tượng.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đón nhận những phần hỗ trợ, ông Lê Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Triệu Cơ bày tỏ cảm ơn Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã dành sự quan tâm thiết thực cho địa phương. Ông cho biết xã Triệu Cơ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; quê hương của Đại tướng Đoàn Khuê – người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo quân sự có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng.
Toàn xã có 181 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó một mẹ còn sống; 207 thương binh, 89 người bị nhiễm chất độc hóa học và 97 người có công giúp đỡ cách mạng. Theo ông Lê Hồng Sơn, những con số ấy vừa là minh chứng cho truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất của quê hương, vừa nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa bằng cả trách nhiệm và tình cảm.
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn do chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, khai thác thủy sản và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu.
Trong bối cảnh đó, chương trình “Hành trình tri ân 2026 – Tiếp sức em đến trường” mang ý nghĩa thiết thực đối với học sinh và các gia đình tại địa phương.
“Những phần quà được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và nhà tài trợ đối với người dân xã Triệu Cơ. Đây là nguồn động viên để các em học sinh tiếp tục nỗ lực, không phải bỏ lại ước mơ vì hoàn cảnh khó khăn”, ông Sơn chia sẻ.
Ông nhấn mạnh, xã Triệu Cơ cam kết quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả phòng tin học được trao tặng; đồng thời tiếp tục chăm lo sự nghiệp giáo dục, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Cầm phần quà trên tay, bà Trịnh Thị Hiến, gia đình chính sách tại xã Triệu Cơ, chân thành chia sẻ: “Các cô, các chú đi đường xa về tận xã, vừa hỏi thăm vừa trao quà, bà con chúng tôi quý lắm. Món quà giúp gia đình thêm một phần chi tiêu, nhưng điều đáng quý hơn là sự quan tâm mọi người dành cho chúng tôi”.
Trong khi đó, Trần Thị Hải Yến, Lớp 4B, Thôn An Hội, xã Triệu Cơ, Trường Tiểu học và THCS Triệu Trung không giấu được niềm vui bên chiếc xe đạp mới. Em kể, bố em đau ốm, công việc không ổn định, mẹ em đi lấy chồng, em ở với ông bà nội già yếu. "Hằng ngày em vẫn đi bộ đến trường, em mong có xe đạp từ lâu. Hôm nay em rất vui. Em cảm ơn các cô, chú đã quan tâm và giúp đỡ. Em sẽ giữ gìn xe cẩn thận, đi học đầy đủ và cố gắng học thật tốt”, em nói.
Từ những chiếc xe đạp, suất quà đến phòng tin học, sự hỗ trợ tại Triệu Cơ không chỉ giúp giải quyết những khó khăn trước mắt mà còn mở thêm điều kiện để học sinh tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Đó cũng là cách “Hành trình tri ân 2026” kết nối lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước với trách nhiệm chăm lo cho tương lai.