Cuốn sách ra mắt nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026). Tác phẩm “Người lính trở về cùng những chàng trai trẻ mãi” của Hoàng Liêm được cấu trúc thành 2 phần nội dung chính, tái hiện chân thực và xúc động một thế hệ thanh niên đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.
Phần một khắc họa chân dung những chàng trai trẻ - phần lớn là sinh viên trên giảng đường đã gác lại ước mơ khoa học và tình yêu cuộc sống để “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, bước vào cuộc chiến không hẹn ngày về với niềm tin tất thắng. Qua từng trang viết, bức tranh chiến tranh hiện lên sinh động với biết bao gian khổ, hy sinh.
Đó là liệt sĩ Nguyễn Quốc Khải, dù bị thương nặng vẫn chiến đấu đến viên đạn cuối cùng để chặn địch, chấp nhận hy sinh để đồng đội thoát khỏi ổ phục kích. Bùi Khắc Tường, người con trong gia đình đã có ba anh chị là liệt sĩ, vẫn quyết tâm nhập ngũ và ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Cùng với đó là những tấm gương như Nguyễn Khánh Thụy, Lê Sỹ Thiềng…, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều chung lý tưởng hiến dâng tuổi trẻ cho ngày thống nhất đất nước.
Không chỉ dừng ở ký ức chiến trường, cuốn sách còn lan tỏa nghĩa tình đồng đội sâu nặng của những người lính trở về. Họ tìm lại nhau, tìm đến gia đình các liệt sĩ, cùng nhau trở lại chiến trường xưa để tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng đội, đưa các anh về với quê hương. Nhiều cựu chiến binh còn chung tay giúp đỡ gia đình liệt sĩ, xây nhà tình nghĩa, chăm lo cha mẹ của những người đã khuất, thể hiện trọn vẹn nghĩa tình đồng đội.
Những trang viết cũng dành sự tri ân sâu sắc tới các thầy, cô giáo - những người đã khơi dậy lòng yêu nước, hun đúc ý chí cho thế hệ học trò. Hình ảnh người chiến sĩ trước lúc hy sinh chia đôi mảnh giấy để viết thư cho mẹ và cô giáo đã nâng tình thầy trò lên ngang tầm tình mẫu tử. Xúc động hơn là sự hy sinh của người thầy Nguyễn Hữu Huân trên đỉnh Trường Sơn, tiếp thêm động lực cho lớp lớp học trò lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Phần hai của cuốn sách và những bài thơ của tác giả Hoàng Liêm gửi gắm tâm sự với các đồng đội không trở về sau cuộc chiến. Ông nhớ về người bạn sinh viên Vũ Như Minh tài hoa qua tiếng đàn violon trong trẻo; nhớ Vũ Đức Thành với những câu chuyện kể hấp dẫn trên các nẻo đường hành quân hay sau những giờ chiến đấu.
Sau nỗi nhớ đồng đội đã hy sinh là các bài thơ tình của tác giả, trong đó không có người hy sinh, không có tiếng bom rơi đạn nổ, nhưng sự ác liệt của chiến tranh và những mất mát của người lính dường như vẫn hiển hiện rõ nét đây đó. Những bài thơ đã gieo vào lòng người tình yêu tha thiết với cuộc sống hòa bình.
Cuốn sách “Người lính trở về cùng những chàng trai trẻ mãi” là tâm nguyện của tác giả Hoàng Liêm, tiếp tục và mãi mãi khẳng định những phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ: Chiến đấu kiên cường, không ngại gian khổ hy sinh, yêu thương hết mình với đồng đội trong chiến đấu cũng như trong cuộc sống thường ngày...