Hơn 5000 tình nguyện viên tham gia Youth Day 2015
Ngày 23/8/2015, tại viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã diễn ra lễ “Ngày hội Hiến máu – Youth Day 2015”. Sự kiện đã thu hút được hàng nghìn bạn trẻ tham gia. Dự kiến, chương trình sẽ vận động khoảng 3.500 người sẵn sàng hiến máu, tiếp nhận khoảng 2.000 đơn vị máu, góp phần đáng kể trong công tác khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị dịp tháng 8 tới.
CLO - Ngày 23/8/2015, tại viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã diễn ra lễ “Ngày hội Hiến máu – Youth Day 2015”. Sự kiện đã thu hút được hàng nghìn bạn trẻ tham gia. Dự kiến, chương trình sẽ vận động khoảng 3.500 người sẵn sàng hiến máu, tiếp nhận khoảng 2.000 đơn vị máu, góp phần đáng kể trong công tác khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị dịp tháng 8 tới.
Trải qua 5 lần tổ chức, Youth Day 2015 với thông điệp truyền thống “Tôi tự hào – Tôi người Việt Nam” đã kết nối được đông đảo các bạn học sinh – sinh viên, thanh niên thủ đô tham gia. Sự kiện đã tuyển chọn được khoảng 5000 tình nguyện viên tích cực, đam mê hoạt động tình nguyện tham gia chuỗi hoạt động tuyên truyền đến khoảng 100.000 lượt người biết đến ngày hội.
Anh Chủ Nhất Hợp, Chủ tịch Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội cho biết: “Với cách tổ chức chuyên nghiệp, sáng tạo, luôn được đổi mới với nhiều chương trình hấp dẫn, thiết thực với giới trẻ, Youth Day luôn là nơi để các bạn trẻ sẵn sàng thể hiện cá tính, phong cách và chung tay hiến máu vì người bệnh. Trải qua 5 kỳ tổ chức, ngày hội Youth Day đã đi vào lòng giới trẻ như một điểm đến thú vị, là chương trình thiện nguyện thể hiện tinh thần tương thân tương ái của giới trẻ thủ đô với cộng đồng”.
[caption id="attachment_37743" align="aligncenter" width="500"]Mặc dù thời tiết cuối tuần khá nắng nóng, oi bức nhưng điều đó không ngăn bước chân các bạn trẻ tới tham gia chương trình. Bạn Đoàn Bá Đủ, sinh viên năm 4, Học viện Cảnh sát chia sẻ: “Mình biết đến Youth Day từ khi còn là sinh viên năm 2. Ban đầu là do bạn mình giới thiệu. Sau khi tham gia, mình thấy rất thích không khí trẻ trung, sôi nổi của ngày Hội nên quyết định năm nào cũng tham gia, như một thói quen vậy. Đây là lần thứ 3 mình tham gia hiến máu. Mối lần đến với ngày hội đều có cảm giác rất mới mẻ và rất vui vì mình vừa làm một việc có ý nghĩa cho cộng đồng.”
[caption id="attachment_37744" align="aligncenter" width="500"]Không chỉ thu hút được những bạn trẻ có “thâm niên” tham gia, ngày hội Youth Day còn vận động được rất nhiều học sinh, sinh viên lần đầu đến với hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này. Bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh viên năm nhất Học viên Phụ nữ Việt Nam, bày tỏ cảm xúc trong lần đầu tham gia hiến máu: “Ban đầu, mình hơi lo lắng, căng thẳng nhưng nhờ có sự động viên bác sĩ và các tình nguyện viên mà mình thấy yên tâm và thoải mái hơn. Cảm giác được sẻ chia, được góp phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ những người bệnh cần máu điều trị thực sự rất vui và ấm áp.”
[caption id="attachment_37745" align="aligncenter" width="500"]Ngày hội Youth Day không vận động được đông đảo các bạn học sinh, sinh viên tham gia mà còn tạo ấn tượng đặc biệt với những tình nguyện viên hiến máu thuộc thế hệ 8X. Là một trong những tình nguyện viên đội máu của Đại học Bách khoa khi còn là sinh viên, chị Nguyễn Thị Phương (28 tuổi, Thường Tín, Hà Nội) chia sẻ: “Mình bắt xe bus từ Thường Tín ra đây từ lúc 6h, đến nới khoảng 7h, nghỉ ngời một chút rồi đăng kí hiến máu. Các bạn tình tình nguyện viên bây giờ trẻ trung, năng động hơn chúng mình ngày xưa rất nhiều. Lâu lắm rồi mình mới tham gia một chương trình hiến máu dành riêng cho giới trẻ như vậy. Thật sự rất ấn tượng.”
Bên cạnh hoạt động trọng tâm là hiến máu tình nguyện, ngày hội còn có nhiều chương trình bên lề như: Hội trại “Sáng tạo trẻ” với 4 chủ đề hướng tới quê hương đất nước, nhảy flashmob cùng 5000 tình nguyện viên, lễ hội đường phố, chương trình “Chắp cánh ước mơ”,…
Trần Thùy