Huế: Công an vào cuộc điều tra một đối tượng dùng xích sắt trói vợ vào cột nhà để đánh đập

(CLO) Ngày 2/10, Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan đã vào cuộc xác minh một đối tượng uống rượu say dùng xích sắt trói vợ vào cột nhà để đánh đập, chửi bới và bạo hành thậm tệ.
Chị g. bị chồng khóa chân vào cột nhà để đánh đập.

Chị g. bị chồng khóa chân vào cột nhà để đánh đập.

Qua xác minh, tháng 9/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phong Điền nhận tin báo về việc chị Nguyễn Thị G (50 tuổi, ở tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền) bị chồng dùng xích sắt khóa vào cột nhà bạo hành, ngược đãi vợ mỗi lần uống rượu hoặc thua lô đề cờ bạc.

Chị G. được Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an thị trấn Phong Điền giải cứu, đưa đi lánh nạn (cùng con gái học lớp 5) tạm thời tại một Trung tâm Bảo trợ Xã hội.

Chị G. làm việc với phóng viên.

Chị G. làm việc với phóng viên.

Làm việc với PV nạn nhân Nguyễn Thị G. cho biết: “Từ 4 năm trở lại đây ông Dương Có chồng của tôi ăn xong chỉ nằm ở nhà không làm việc gì cả. Đến ngày 3/4/2019 ông mới chạy xe đi phụ thợ hồ và ai thuê gì làm đó, kiếm được tiền ông chỉ để hút thuốc, uống rượu và đánh số đề không đưa đồng nào cho vợ con”.

Bà G. nói thêm, "ngày 9/9/2019 uống rượu say về, ông lấy sợi xích khóa chân tôi vào cột nhà và đánh đập. Tôi kêu cứu nên bà con làng xóm, gọi Công an thị trấn đến và mở khóa cho tôi khi đó tôi phải về nhà mẹ đẻ để ở. Ông vẫn chưa để yên, ông chạy đến nhà mẹ đẻ tôi và tiếp tục đánh, ông còn dọa hễ gặp tôi ở đâu là ông giết ở đó cho nên từ đó đến nay tôi không giám về nhà. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng đưa chồng tôi đi cải tạo, để tôi có cơ hội về nhà làm ruộng và nuôi con ăn học (bà G. nói)".

bà G. khóc khi kể về những trận đòn roi của người chồng vũ phu dành cho mình.

bà G. khóc khi kể về những trận đòn roi của người chồng vũ phu dành cho mình.

Được biết, chị G. có 3 người con, con lớn đã tốt nghiệp đại học, con thứ đang học đại học, con út mới học lớp 5 hiện phải bỏ dở học hành để theo mẹ đi lánh nạn.

Chồng chị G. trước đây mắc bệnh nặng suốt thời gian dài nên mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, từ lo kiếm cơm hàng ngày đến nuôi dạy và lo cho con cái ăn học, đều dồn hết lên vai người phụ nữ này.

Thượng tá Võ Hồng Quang cho biết; Ông Dương Có sinh ngày 12/9/1969 hiện nay ở tại Tổ dân phố Khánh mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền ông này tiền sử là bị bệnh trầm cảm trước đây đã bị Công an thị trấn xử phạt vi phạm hành chính về 2 hành vi, hành vi thứ nhất: Đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình, và đã bị phạt tiền 1.250.000 đồng. Hành vi thứ 2: Gây tiếng động lớn, làm ồn ào tại khu dân cư và bị phạt tiền 200.000 đồng. Ông Có đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm vi phạm hành chính này.

Ngoài ra quyết định xử phạt hành chính, đối tượng Có đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương. Hiện nay đối tượng này tiếp tục bạo hành gia đình, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các bước điều tra và xử lý nghiêm khắc tiếp theo, theo quy định pháp luật”, Thượng tá Quang cho biết.

Cái Văn Long

Xem thêm

Hà Tĩnh: Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho người khuyết tật, trẻ mồ côi

Hà Tĩnh: Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho người khuyết tật, trẻ mồ côi

(CLO) Sáng 21/8, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2026–2031, xác định tiếp tục đổi mới hoạt động, huy động nguồn lực xã hội, tạo điểm tựa để người khuyết tật, trẻ mồ côi và các hoàn cảnh yếu thế vươn lên.

Sau thất bại tiền tỷ, anh nông dân nuôi ếch thành công nhờ bí quyết riêng

Sau thất bại tiền tỷ, anh nông dân nuôi ếch thành công nhờ bí quyết riêng

(CLO) Thất bại với mô hình nuôi lợn vì dịch bệnh khiến anh Lê Văn Ân thua lỗ gần 1 tỷ đồng. Không từ bỏ, anh tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Lần này, anh tận dụng chuồng trại cũ để nuôi ếch. Điểm khác biệt trong mô hình của anh là bố trí thêm nhiều tấm xốp nổi tạo nơi trú ẩn, giúp đàn ếch giảm stress và phát triển tốt.

Tập đoàn Stavian triển khai dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Tập đoàn Stavian triển khai dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày 20/8 tại Bắc Ninh, Tập đoàn Stavian phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế thuộc Dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" tại xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh. Chương trình là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội trọng điểm của Tập đoàn, thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng thông qua việc đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe, góp phần kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai.

Đánh thức những dòng sông, mở tầm nhìn 100 năm cho Thủ đô

Đánh thức những dòng sông, mở tầm nhìn 100 năm cho Thủ đô

(NB&CL) Sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đuống… không chỉ là những dòng chảy tự nhiên mà còn là một phần ký ức, văn hóa và cấu trúc của Hà Nội. Trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm, đã đến lúc những dòng sông được nhìn nhận như “trục xanh” và nguồn lực phát triển mới của Thủ đô.

Quảng Ngãi: Mưa lớn, gần 300 hộ dân bị chia cắt do cầu tràn ngập sâu

Quảng Ngãi: Mưa lớn, gần 300 hộ dân bị chia cắt do cầu tràn ngập sâu

(CLO) Mưa lớn khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, làm cầu tràn Đăk Ák (xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi) ngập sâu, nước chảy xiết, chia cắt 283 hộ dân. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

(CLO) Không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản của chuyển đổi số, Công an tỉnh Gia Lai đang miệt mài về tận thôn, làng, đến từng gia đình vận động người dân làm căn cước, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng VNeID. Sau mỗi chuyến xe vượt đường xa, mỗi hồ sơ được hoàn thiện là câu chuyện về sự kiên trì, tận tâm, đưa những tiện ích số đến gần hơn với người dân vùng khó.

Cỡ chữ bài viết: