Huế: Lĩnh án 16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo cáo trạng, Lê Ngọc Hải và Huỳnh Hồng Đợi là bạn bè cùng phường, thường xuyên đi chơi với nhau. Sáng 4/2/2024, Hải liên lạc qua ứng dụng Telegram nhờ Đợi ra nhận giúp một gói hàng chuyển phát nhanh. Đợi đồng ý vì nghĩ chỉ giúp bạn, không được trả tiền công.

img_20251203_162708-36a8b6b2a198f13243352d9c216a12b3.jpg
Đối tượng Lê Ngọc Hải.

Đến 10h30 cùng ngày, khi Đợi đang nhận gói hàng tại trước số 21 Lý Thần Tông, phường Hương Chữ (nay là phường Kim Trà, TP Huế) thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế phát hiện, bắt giữ.

Bên trong kiện hàng là 5 hộp “Mật ong nghệ đen Buôn Ma Thuột”, mỗi hộp chứa 20 gói nilon, tổng cộng 100 gói bột nghi vấn. Kết luận giám định xác định đây là ma túy dạng “nước vui”, tổng khối lượng 459,04 gam, gồm các chất Ketamine, Nimetazepam, Methamphetamine và 2C-B.

Quá trình điều tra xác định Hải có quan hệ xã hội với Nguyễn Văn Hải (SN 1995, trú TP Huế), đối tượng chuyên bán ma túy. Ngày 1/2/2024, Hải đặt mua 100 gói “nước vui” với giá 170 triệu đồng.

Đến ngày 3/2, Hải chuyển trước 120 triệu đồng, cung cấp địa chỉ nhận tại số 33 Lý Thần Tông và số điện thoại liên hệ cho nhân viên giao hàng.

Khi hàng đến Huế, Hải chỉ đạo Đợi ra nhận. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình này đã bị lực lượng chức năng theo dõi và bắt quả tang ngay khi Đợi tiếp nhận gói hàng.

Ngoài ra, bị cáo khai trước đó từng hai lần mua ma túy của Nguyễn Văn Hải, gồm 30 gói (giá 50 triệu đồng) và 50 gói (giá 80 triệu đồng).

Trong vụ án, Lê Ngọc Hải giữ vai trò chính, là người chủ động đặt mua, thanh toán và nhờ Đợi nhận, cất giữ ma túy.

Đối với Huỳnh Hồng Đợi và Nguyễn Văn Hải, Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, lời khai và tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt Lê Ngọc Hải 16 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xem thêm

Bắc Ninh: Lang y rởm tự bắt bệnh, chế thuốc bán cho nhiều người

Bắc Ninh: Lang y rởm tự bắt bệnh, chế thuốc bán cho nhiều người

(CLO) Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng bị cáo buộc tự xưng có khả năng chữa bệnh nan y, tổ chức khám, chữa bệnh trái phép và tự chế thuốc bán cho người bệnh, bước đầu chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Ninh Bình: Khởi tố 16 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi, chặn xe đánh người

Ninh Bình: Khởi tố 16 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi, chặn xe đánh người

(CLO) Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa khẩn trương phối hợp điều tra, làm rõ một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí rượt đuổi, chặn xe, đánh người và đập phá phương tiện. Qua đó, khởi tố 16 bị can để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Buôn cả yến ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tử hình

Buôn cả yến ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tử hình

(CLO) Lữ Thị Hoa từng một lần ngồi tù vì ma túy nhưng vẫn tái phạm. Lần này, Hoa nhiều lần bán ma túy cho Văn Sỹ Đức; qua đó, Đức hưởng lợi hơn 1,8 tỷ đồng từ hoạt động phi pháp buôn bán ma túy. Kết cục, cả hai bị tuyên án tử hình.

Trạm CSGT bắt giữ 2 đối tượng. (ảnh Đăng Tú).

Quảng Trị: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy

((CLO) Ngày 20/8 công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vào lúc 14h20 ngày 18/8/2026, Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) Đakrông (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị), nhận được tin báo về việc phát hiện 2 đối tượng đi xe mô tô Honda Vario màu đỏ, không gắn biển số, di chuyển theo hướng Lao Bảo - Đông Hà, có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng cấm.

Hà Nội: Dự án hơn 4 tỷ đồng bộc lộ dấu hiệu thi công “cẩu thả”?

Hà Nội: Dự án hơn 4 tỷ đồng bộc lộ dấu hiệu thi công “cẩu thả”?

(NB&CL) Dự án “Cải tạo hạ tầng đô thị phường Thịnh Quang năm 2025” do Công ty CP Đầu tư phát triển THT Việt Nam thi công không chỉ có dấu hiệu chậm tiến độ mà còn bộc lộ hàng loạt dấu hiệu thi công cẩu thả, sai thiết kế, khiến người dân chịu cảnh “cứ mưa là ngập”. Đáng nói, trước những bức xúc của dư luận, lãnh đạo UBND phường Đống Đa lại chọn cách “im lặng”, không phản hồi thông tin báo chí?

Cỡ chữ bài viết: