Hương Giang Idol: Hãy sống thật là chính mình!

(NB&CL) Từ cậu bé Nguyễn Ngọc Hiếu mê búp bê, mê làm đẹp, mê ca hát đến Hoa hậu chuyển giới quốc tế, mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt hiện nay, Hương Giang Idol đã phải trải qua hành trình vượt qua cả những cơn đau về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng một điều thật lạ là, ngày hôm nay, nhìn lại những gì đã phải trải qua, HHCGQT 2018 không một chút oán hờn. Hơn thế, cô cảm ơn những gì đã qua, bởi chính những đớn đau ấy càng thôi thúc khiến cô quyết phải sống thật với chính mình.

1. Nhìn một Hương Giang Idol vô cùng tự tin, quyến rũ trên sân khấu ngày hôm nay, chẳng mấy ai tin đó từng là một Nguyễn Ngọc Hiếu đầy vẻ nữ tính trong hình hài một chàng trai. Và đó chính là cội nguồn cho bao nỗi đau đớn, dằn vặt, bao đêm dài đẫm nước mắt của Hương Giang. Cô khóc bởi tạo hóa khéo trêu đùa khi một Ngọc Hiếu chỉ thích mặc váy, để tóc dài, trang điểm, chơi búp bê… lại là con trai duy nhất của gia đình, là người bố mẹ cô đặt biết bao kỳ vọng. Cô khóc khi bị lũ bạn chê cười, dèm pha cho là lập dị, là… bê đê. 

“Bê đê”, hai tiếng tưởng chừng rất ngắn ngủi đó nhưng có thể chạm đến tận cùng nỗi đau của những người trót mang thân phận ấy. Đôi khi tôi lại nghe người đời gọi mình bằng hai tiếng ấy và rồi nước mắt định chực trào ra nhưng lại nén lòng trong đớn đau. 

Mình hay những người như mình còn quá nhỏ bé để có tiếng nói giữa xã hội thật khắc nghiệt. Nhiều đêm tôi đã khóc hết nước mắt vì tủi nhục và sự dè bỉu của mọi người”, Hương Giang trải lòng trong tự truyện sau này của mình. Nỗi đau đớn, dày vò càng lớn khi Hương Giang chạm mối tình đầu. Yêu và được yêu. Thế nhưng niềm hạnh phúc chẳng kéo dài lâu khi đối phương không chấp nhận việc Ngọc Hiếu là con trai.

Từng ấy nỗi đau của một thân phận mang “thân sâu hồn bướm” của Hương Giang chưa kết thúc. Năm 2010, cô sinh viên của trường VHNT Hà Nội ghi danh tham dự cuộc thi Vietnam Idol. Tuy nhiên, Hương Giang chỉ qua được 2 vòng, đến vòng gặp Ban giám khảo thì bị loại. “Hăng hái tham dự Vietnam Idol 2010, nhưng bị loại ở những vòng ngoài, tôi cảm thấy rất buồn. 

Buồn không phải vì bị loại mà buồn vì thấy hoang mang về bản thân. Liệu có phải tôi đang chọn sai con đường của mình? Liệu sống với con người thật là không đúng đắn? Có phải người ta đang không chấp nhận hình dáng và con người mình như thế? Mình phải làm sao để thay đổi được điều này? Khi đó tôi như có cảm giác mọi cánh cửa vừa đóng lại ngay trước mặt mình” - Hương Giang trải lòng về cái gọi là “cú sốc Việt Nam Idol”.

2. Ông trời quả công bằng, oái oăm đầy đọa người ta trong phận “thân sâu hồn bướm” nhưng bù lại lại ban cho người ta nghị lực hơn người. Sau rất nhiều những nỗi buồn, những đêm nước mắt nhòe ướt gối, Hương Giang đi đến cho mình một quyết định: phải trở thành một người con gái đúng nghĩa. “Tôi tự đặt ra mục tiêu cho mình, tôi phải trở thành người để mọi người tôn trọng, không thể là người ít tiếng nói được”, “tôi phải được sống với những gì mình muốn, phải là chính mình”. Không chỉ là lời nói, cô sinh viên nghệ thuật quyết liệt biến ước mơ của mình thành hiện thực. 

Phải mất hơn 1 năm “chạy show” miệt mài, Hương Giang mới có thể tiết kiệm một số tiền vừa đủ để sang Thái Lan chuẩn bị cho ca đại phẫu. Tất nhiên, bố mẹ không ủng hộ quyết định của cô với quan điểm dứt khoát: “Cây thì chỉ nên có màu xanh, không tồn tại cái cây nào lại mang sắc hồng”, thậm chí mẹ cô còn thuê thầy làm lễ trừ tà để con gái mình không đi. 

Nhưng chẳng gì có thể cản bước chân cô gái đang nuôi nỗi khát khao cháy bỏng được sống đúng với hình hài nữ tính của mình. Một mình cô độc nơi xứ người, số tiền chỉ vỏn vẹn đủ cho 15 ngày cư trú phẫu thuật, ca đại phẫu đau đớn… Hương Giang mím chặt môi, cố hết sức để vượt qua.

3. Hạnh phúc rốt cuộc đã mỉm cười với những ai biết ước mơ và dám nỗ lực để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Sau tất cả, Hương Giang đã trở thành một cô gái xinh đẹp đầy nữ tính như cô hằng mơ ước và đó là lúc cô biết rằng mình phải sống thật xứng đáng, để không phí hoài với những nỗ lực mình đã có. 

Phá vỡ lời đoạn tuyệt với Vietnam Idol hồi năm 2010, năm 2012, Hương Giang quay trở lại với Vietnam Idol và lần này, cô vụt sáng, bằng chính công cuộc lột xác khỏi thân phận “hồn bướm, thân sâu” của mình. Mang trên mình nhan sắc nữ tính và quyến rũ không kém mỹ nhân nào, Hương Giang giờ được gọi là Hương Giang Idol, trở thành một ngôi sao mới của showbiz Việt.

Sân khấu Vietnam Idol là điểm sáng may mắn trong sự nghiệp, tuy nhiên, con người nhiều nghị lực và nhiều khát vọng như Hương Giang Idol, chừng ấy vẫn chưa đủ. Điều cô ca sĩ này muốn không chỉ là danh tiếng cho bản thân mình mà việc muốn chứng minh cho dư luận thấy rằng người chuyển giới không hề là những người lập dị, rằng họ hoàn toàn có thể có cuộc sống tốt, có ích, có sức cống hiến như bao con người bình thường khác.

 Liên tiếp những sản phẩm âm nhạc được đầu tư hết sức chỉn chu, kỹ lưỡng, sự tham gia nghiêm túc và thành công trong nhiều chương trình lớn như Bước nhảy hoàn vũ, The Remix… đã chứng minh một Hương Giang Idol như thế.

 Đặc biệt là thành công của cô tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế tháng 3/2018 vừa qua. Những nỗ lực hơn người đã giúp Hương Giang chiến thắng. Ngày 9/3, khi chiếc vương miện Hoa hậu chuyển giới quốc tế được cài trên mái tóc Hương Giang cũng là lúc niềm vui vỡ òa, với cả Hương Giang, với cộng đồng LGBT Việt Nam và với tất cả người Việt.

4. Chưa bao giờ ngôi vị hoa hậu lại trở nên đặc biệt đối với công chúng Việt Nam như thế. Bởi ngắm nhìn Hương Giang, với nhiều người, không đơn thuần ngắm sắc vóc của một mỹ nhân. Họ thấy ở cô nghị lực sống, dám sống đúng với con người thật của chính mình và dám đấu tranh cho ước mơ của mình.

Giờ đây, giữa vinh quang, bận rộn, Hương Giang Idol vẫn không quên “sứ mệnh” mà cô tự đặt ra cho mình: giúp cho cộng đồng hiểu một cách chân xác hơn về những người chuyển giới, rằng họ, hoàn toàn có thể sống tốt, sống có ích nếu cho họ một cơ hội sống bình đẳng như bao con người khác. 

Hương Giang cho biết cô sẽ tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để phần nào đó khiến người chuyển giới được công nhận về mọi mặt: “Giang sẽ thu thập chữ ký, những ý kiến hay hoàn cảnh để xúc tiến việc thay đổi giới tính trên giấy tờ của người chuyển giới”. Đối với Hương Giang, dẫu có hay không sự kỳ thị thì sự công nhận chính là hạnh phúc lớn nhất đối với cộng đồng LGBT.

Hà Anh

Xem thêm

Forbes đánh giá cao dấu ấn Việt trong MV 'Come my way' của Sơn Tùng M-TP

Forbes đánh giá cao dấu ấn Việt trong MV 'Come my way' của Sơn Tùng M-TP

(CLO) Tạp chí Forbes của Mỹ vừa đăng tải bài viết giới thiệu về ca khúc “Come my way”, sản phẩm hợp tác mới giữa Sơn Tùng M-TP và rapper người Mỹ gốc Việt Tyga, đồng thời đánh giá đây là dự án thể hiện rõ nỗ lực đưa âm nhạc và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Khai mạc Tuần phim thiếu nhi 2026 tại Quảng Ngãi

Khai mạc Tuần phim thiếu nhi 2026 tại Quảng Ngãi

(CLO) Tối 31/5, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm 2026.

Hương Giang giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026

Hương Giang giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026

(CLO) Tối 30/5, chung kết cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của 56 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam Nguyễn Hương Giang xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2.

Lần đầu tiên có cuộc thi nhan sắc tôn vinh di sản Áo dài kết nối phụ nữ Việt trên toàn thế giới

Lần đầu tiên có cuộc thi nhan sắc tôn vinh di sản Áo dài kết nối phụ nữ Việt trên toàn thế giới

(CLO) Chiều nay 30/5 tại Hà Nội, cuộc thi "Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026" chính thức được công bố, mở ra một sân chơi nhan sắc mới mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ trong tà áo dài truyền thống và góp phần quảng bá di sản Áo dài Việt Nam ra thế giới.

Vlogger Trần Đức Việt tiết lộ loạt phim về nhà Trần dài nhiều mùa, ra mắt cuối năm

Vlogger Trần Đức Việt tiết lộ loạt phim về nhà Trần dài nhiều mùa, ra mắt cuối năm

(CLO) Sau nhiều năm vắng bóng khỏi showbiz, vlogger JVevermind - Trần Đức Việt bất ngờ trở lại với vai trò mới khi đảm nhận vị trí CEO của V-Film, công ty thành viên thuộc Vingroup. Dự án mở màn mà đơn vị này công bố là loạt phim lịch sử về triều Trần, được đầu tư quy mô lớn và định hướng phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dàn sao ‘Ốc mượn hồn’ lộng lẫy trên thảm đỏ buổi công chiếu tại Hà Nội

Dàn sao ‘Ốc mượn hồn’ lộng lẫy trên thảm đỏ buổi công chiếu tại Hà Nội

(CLO) Tối 28/5, buổi công chiếu bộ phim điện ảnh “Ốc mượn hồn” đã diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cùng dàn diễn viên chính gồm Quốc Trường, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung… Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và khán giả yêu điện ảnh.

MV mới của Sơn Tùng M-TP gây sốt nhờ màn kết hợp cùng Tyga

MV mới của Sơn Tùng M-TP gây sốt nhờ màn kết hợp cùng Tyga

(CLO) Tối 28/5, ca sĩ Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành MV mới mang tên “Come my way”, đánh dấu màn hợp tác quốc tế với rapper đình đám Tyga. Ngay sau khi lên sóng, sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội và các nền tảng nhạc số.

'Café sáng với VTV3' tạm dừng, nhường sóng cho World Cup 2026

'Café sáng với VTV3' tạm dừng, nhường sóng cho World Cup 2026

(CLO) Sau nhiều năm trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của khán giả truyền hình mỗi buổi sáng, chương trình “Café sáng với VTV3” sẽ tạm thời dừng phát sóng từ ngày 27/5 để nhường khung giờ cho các chương trình đồng hành cùng FIFA World Cup 2026.

"Trùm Sò' đạt doanh thu khoảng 17,5 tỷ đồng. Ảnh: ĐPCC.

Ba phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng

(CLO) Sau giai đoạn cạnh tranh sôi động dịp lễ 30/4, thị trường điện ảnh Việt đang chứng kiến sự hụt hơi rõ rệt của nhiều dự án nội địa. Trong đó, "Trùm Sò", "Thẩm mỹ viện âm phủ" và "Đại tiệc trăng máu 8" gần như không còn khả năng bứt phá doanh thu khi lượng vé bán ra lao dốc, suất chiếu ngày càng thu hẹp và thời điểm rời rạp đã cận kề.

NSƯT Hoài Linh tái xuất điện ảnh với 'Người được chọn'

NSƯT Hoài Linh tái xuất điện ảnh với 'Người được chọn'

(CLO) Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, NSƯT Hoài Linh chính thức trở lại với dự án điện ảnh "Người được chọn". Tác phẩm được kỳ vọng mở ra hướng tiếp cận mới khi khai thác chiều sâu tâm lý và những góc khuất của đề tài hầu đồng – một chất liệu giàu màu sắc văn hóa tâm linh Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: