Hengameh Ghaziani và Katayoun Riahi bị giam giữ sau khi bị các công tố viên triệu tập trong cuộc điều tra về các bài đăng và hoạt động truyền thông xã hội của họ được cho là mang tính “khiêu khích”, hãng thông tấn IRNA của nhà nước cho biết.
Hãng thông tấn IRNA cho biết, nữ diễn viên Iran Hengameh Ghaziani, ở giữa, đã bị bắt vì ủng hộ phong trào biểu tình. Ảnh: AFP
Giới chức Iran đã bị lung lay sau cuộc biểu tình kéo dài hơn hai tháng do phụ nữ lãnh đạo, nổ ra nhằm phản ứng với cái chết của Mahsa Amini, một phụ nữ 22 tuổi gốc Kurd bị chết sau khi bị cảnh sát bắt giữ.
Các lực lượng Iran được cho là đã nổ súng vào những người biểu tình. Các nhà chức trách ở nước cộng hòa Hồi giáo mô tả các cuộc biểu tình là "bạo loạn" và cáo buộc kẻ thù phương Tây xúi giục họ.
IRNA cho biết Ghaziani, một người lên tiếng chỉ trích việc đàn áp người biểu tình, đã bị bắt vì kích động và ủng hộ “các cuộc bạo loạn” cũng như liên lạc với các phương tiện truyền thông đối lập. Ngôi sao điện ảnh 52 tuổi cho biết cô đã bị cơ quan tư pháp triệu tập, sau đó đăng một video trên Instagram quay cảnh cô cởi bỏ khăn trùm đầu bắt buộc.
“Có lẽ đây sẽ là bài viết cuối cùng của tôi,” cô viết vào cuối ngày thứ Bảy. “Từ giờ phút này trở đi, bất cứ điều gì xảy ra với tôi, hãy biết rằng như mọi khi, tôi sẽ ở bên người dân Iran cho đến hơi thở cuối cùng”.
Đoạn video dường như được quay tại một khu phố mua sắm, cho thấy Ghaziani để đầu trần đối mặt với máy quay mà không nói gì, sau đó quay lại và buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa.
Diễn viên Riahi sau đó cũng bị bắt trong cùng một cuộc điều tra, IRNA cho biết. Diễn viên 60 tuổi, người đã xuất hiện trong một loạt các bộ phim đoạt giải thưởng và cũng được biết đến với công việc từ thiện của mình, vào tháng 9 đã trả lời phỏng vấn cho Iran International TV có trụ sở tại London, mà không đeo khăn trùm đầu.
Mai Anh (theo SCMP)