Iran xử lý nạn hôi của trong thời chiến

(CLO) Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Israel và Mỹ, Tư lệnh cảnh sát Iran, Tướng Ahmad-Reza Radan hôm 6/3 đã ra lệnh cho lực lượng dưới quyền nổ súng vào những kẻ hôi của.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Radan nói: "Vì chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh, tôi đã ra lệnh nổ súng vào những kẻ có ý định trộm cắp", đồng thời nhấn mạnh mọi đối tượng trộm cướp sẽ bị "triệt hạ nhanh chóng".

wana-gen-radan-police-chief-03.jpg
Tư lệnh cảnh sát Iran, Tướng Ahmad-Reza Rada. Ảnh: WANA

Bên cạnh việc siết chặt an ninh trật tự ngoài xã hội, giới chức Iran cũng đang triển khai các biện pháp kiểm soát không gian mạng. Ông Radan giải thích: "Chúng tôi sẽ không cho phép một nhóm gián điệp bị mua chuộc nào đó kích động phá hoại tinh thần đoàn kết mà nhân dân đã đạt được bằng máu của hàng nghìn người tử vì đạo".

Xung đột bùng nổ từ ngày 28/2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều lãnh đạo cấp cao thiệt mạng. Đáp trả, Iran đã tập kích bằng UAV và tên lửa vào các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh cùng nhiều mục tiêu tại Israel.

Theo thống kê, Mỹ tuyên bố đã đánh trúng hơn 2.000 mục tiêu tại Iran, trong khi Israel cho biết đã thả hơn 4.000 quả bom, tên lửa dẫn đường kể từ khi xung đột nổ ra.

Về phía Iran, nước này xác nhận hơn 3.600 cơ sở dân sự bị thiệt hại trong các đợt không kích. Tuy nhiên, Mỹ cũng ghi nhận số vụ tấn công bằng tên lửa và UAV từ phía Iran đã giảm lần lượt 90% và 83% so với thời điểm đầu.

Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng điều bộ binh tới Iran, nhưng cho rằng hiện chưa cần thiết. Ông cũng tuyên bố Mỹ phải tham gia vào quá trình chọn lãnh tụ tối cao mới và phản đối việc con trai cố lãnh tụ Khamenei lên nắm quyền.

Đáp lại, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công trả đũa, khẳng định không có nhu cầu đàm phán với Mỹ.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: