Theo tuyên bố hôm 26/12 của Ủy ban Tự do thuộc Hiệp hội Nhà báo Palestine, Israel bị cáo buộc đang thực hiện chính sách “bịt miệng báo chí thông qua giết người, gây thương tích và tạo ra tàn tật vĩnh viễn”.
Ủy ban cho rằng chính sách này đã chuyển từ việc hạn chế hoạt động báo chí sang “vô hiệu hóa báo chí bằng vũ lực chết người” nhằm ngăn cản việc ghi nhận các sự kiện trên thực địa và làm suy yếu tiếng nói của người Palestine.
Tính đến cuối tháng 11/2025, Ủy ban ghi nhận ít nhất 76 nhà báo Palestine đã bị giết hại hoặc bị thương do các hành động của Israel. Con số này được mô tả là dấu hiệu cho thấy xu hướng nhắm mục tiêu ngày càng gia tăng. Theo Ủy ban, các nhà báo không còn là “mục tiêu tiềm năng” mà đã trở thành “mục tiêu được xác nhận và thường xuyên”.
Các tổ chức báo chí quốc tế đã nhiều lần lên án các vụ tấn công nhằm vào nhà báo Palestine. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Nhà báo Palestine, đến nay Israel chưa bắt giữ hoặc truy tố bất kỳ binh sĩ nào liên quan đến các vụ việc này.
Tổ chức này cũng nhắc lại rằng trong hai thập kỷ qua, nhiều nhà báo Ả Rập đã thiệt mạng, trong đó có phóng viên Shireen Abu Akleh của Al Jazeera, bị bắn chết tại Bờ Tây vào năm 2022.
Ông Muhammad al-Lahham, Chủ tịch Ủy ban Tự do của Hiệp hội, cho rằng quy mô và tần suất các vụ tấn công “cấu thành tội ác quốc tế”. Theo ông, những diễn biến trong năm qua có dấu hiệu của “tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người”, đồng thời phản ánh việc nhắm mục tiêu có hệ thống vào một nhóm được bảo vệ là các nhà báo.
Tháng 12, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) công bố báo cáo cho thấy Israel là quốc gia bị cáo buộc giết hại nhiều nhà báo nhất trong năm 2025. RSF mô tả năm 2025 là giai đoạn xảy ra nhiều vụ tấn công liên tiếp, đặc biệt tại các lều trại, bệnh viện và họp báo, đồng thời cảnh báo Palestine đã trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với hoạt động báo chí.
Theo dữ liệu từ trang giám sát Shireen.ps, trong suốt 26 tháng xung đột tại Gaza, gần 300 nhà báo và nhân viên truyền thông đã thiệt mạng, trung bình khoảng 12 người mỗi tháng.
Ngoài các trường hợp tử vong, Ủy ban Tự do cũng ghi nhận số lượng lớn nhà báo bị thương nặng, dẫn đến tàn tật vĩnh viễn. Nhiều người bị mất thị lực, liệt hoặc cụt chi do trúng đạn hoặc mảnh vỡ vào đầu, cổ, ngực và bụng. Theo báo cáo, các mối đe dọa không chỉ đến từ quân đội Israel mà còn từ các nhóm người định cư.
Tháng 4 và tháng 5/2025 được Ủy ban mô tả là giai đoạn xảy ra các vụ “thảm sát truyền thông”. Trong các ngày 7 và 8/4, các cuộc tấn công nhằm vào lều của nhà báo tại Bệnh viện Nasser đã khiến 9 phóng viên bị thương và nhiều thiết bị tác nghiệp bị phá hủy, một số nạn nhân sau đó tử vong do vết thương.
Đến giữa năm 2025, các trường hợp khuyết tật vĩnh viễn bắt đầu được ghi nhận rõ rệt, trong đó nhà báo Akram Dalloul bị mất thị lực, Jamal Badah bị cụt chân và Muhammad Fayeq bị liệt. Ủy ban nhấn mạnh phần lớn các vụ tấn công xảy ra khi các nhà báo mặc đồ bảo hộ, đeo thẻ báo chí rõ ràng và làm việc tại những địa điểm vốn được xem là điểm tập trung truyền thông.