Khen thưởng nam sinh Đại học Bách khoa dũng cảm lao vào đám cháy cứu 7 người

(CLO) Đại học Bách khoa Hà Nội vừa tổ chức khen thưởng, biểu dương Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm thứ hai ngành Vật lý Kỹ thuật vì hành động dũng cảm lao vào đám cháy, hỗ trợ cứu 7 người mắc kẹt.

Đại diện Ban Công tác sinh viên và Đoàn Thanh niên nhà trường đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, trao giấy khen và quà động viên nam sinh. PGS.TS Phạm Thanh Huyền đánh giá, hành động của Tú không chỉ thể hiện bản lĩnh mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, nhân văn của sinh viên Bách khoa.

“Không do dự trước hiểm nguy, em đã chọn hành động. Đó là hình ảnh đẹp của người trẻ hôm nay”, bà Huyền nhấn mạnh.

3138004090628582162-1774439577-5385-1774439815.webp
Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội trao giấy khen cho Nguyễn Lê Tú. Ảnh: HUST

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 24/3, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại ngôi nhà 6 tầng trong ngõ 218 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Lửa và khói dày đặc nhanh chóng bao trùm cầu thang, khiến 7 người mắc kẹt bên trong.

Thời điểm xảy ra cháy, Nguyễn Lê Tú tình cờ đi ngang qua. Thấy nhiều người đang tìm cách phá mái để cứu nạn nhân, nhưng bên trong vẫn còn người chưa thoát, nam sinh lập tức bỏ lại xe máy, leo lên mái nhà bên cạnh rồi men theo chiếc thang tre bắc tạm để tiếp cận hiện trường.

Giữa khói đặc quánh và không gian tối om, Tú nhiều lần bị ngạt, phải lùi ra ngoài vì tức ngực. Không chùn bước, em cùng một người khác dùng áo nhúng nước che kín mũi, miệng, lần theo cảm giác để tiến sâu vào trong. Từng người mắc kẹt được dìu, dẫn ra ngoài theo lối mái nhà trong cuộc chạy đua với thời gian.

“Em chỉ nghĩ đơn giản là còn người ở trong thì phải tìm cách đưa họ ra. Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy”, Tú chia sẻ khi đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện, đồng thời từ chối được gọi là “người hùng”.

Theo nhà trường, Tú là sinh viên có thành tích học tập nổi bật, luôn nằm trong nhóm đầu của lớp với điểm trung bình trên 3.4/4, điểm rèn luyện trên 90/100. Không chỉ học tốt, nam sinh còn tích cực tham gia các hoạt động chung, được bạn bè, thầy cô đánh giá cao bởi sự điềm đạm, trách nhiệm.

Hành động của Nguyễn Lê Tú, trong khoảnh khắc đối diện ranh giới sinh – tử, không chỉ cứu sống những con người cụ thể mà còn thắp lên một hình ảnh đẹp về lòng dũng cảm và tinh thần sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng của thế hệ trẻ hôm nay.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: