Kỷ niệm 15 năm nhiệm kỳ của chú mèo 'quyền lực' nhất nước Anh

Giữa những biến động liên tiếp của chính trường Anh, một “nhân vật” đặc biệt vẫn âm thầm hiện diện như biểu tượng của sự ổn định. Đó chính là chú mèo tên Larry tại số 10 phố Downing.

Sc
Chú mèo Larry trước căn nhà số 10 phố Downing, London, Anh. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Chủ nhật này, Larry chính thức kỷ niệm 15 năm giữ chức vụ "Trưởng nhóm bắt chuột của Văn phòng Nội các".

Được nhận nuôi từ Battersea Dogs & Cats Home theo quyết định của Thủ tướng khi đó là ông David Cameron, Larry chuyển đến số 10 phố Downing ngày 15/2/2011. Kể từ đó, chú đã “phục vụ” dưới sáu đời thủ tướng, gần đây nhất là Thủ tướng Keir Starmer.

Theo mô tả chính thức trên trang web của Chính phủ Anh, nhiệm vụ của Larry bao gồm chào đón khách, kiểm tra an ninh và thử nghiệm độ êm ái của đồ nội thất cổ.

Tự do đi lại trong khuôn viên Downing Street, Larry thường xuyên thu hút ống kính truyền thông, thậm chí lấn át cả các nguyên thủ quốc gia. Nhiếp ảnh gia tự do Justin Ng cho biết, mỗi khi có lãnh đạo nước ngoài đến thăm, giới báo chí gần như chắc chắn Larry sẽ xuất hiện đúng lúc trước cánh cửa đen nổi tiếng.

Screenshot 2026-02-15 212459
Cựu Thủ tướng Anh David Cameron giới thiệu chú mèo Larry với cựu Tổng thống Barack Obama. Ảnh: Public Domain

Trong suốt 15 năm, Larry đã “tiếp đón” nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Chú từng tỏ ra thiện cảm với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhận được nụ cười từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Khi ông Donald Trump thăm Anh năm 2019, Larry bất ngờ lọt vào khung hình chính thức trước số 10, sau đó còn nằm ngủ dưới gầm “The Beast” - chiếc limousine bọc thép của Tổng thống Mỹ.

Screenshot 2026-02-15 211347
Larry nằm trên bệ cửa sổ bên trái trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Public Domain

Khả năng bắt chuột của Larry vẫn là đề tài gây tranh luận dù từng được ghi lại hình ảnh bắt được vài con chuột, thậm chí một lần tóm được chim bồ câu, nhưng con chim đã thoát.

Larry cũng từng có những mối quan hệ căng thẳng với các thú cưng khác tại phố Downing, bao gồm Dilyn (chó của cựu Thủ tướng Boris Johnson) và Nova (chó của cựu Thủ tướng Rishi Sunak).

Đáng chú ý nhất là “cuộc chiến” với Palmerston, chú mèo ngoại giao của Bộ Ngoại giao Anh. Hai chú mèo nhiều lần bị bắt gặp xô xát trước khi Palmerston nghỉ hưu năm 2020.

Hiện nay, ở tuổi khoảng 18, Larry đã chậm chạp hơn nhưng vẫn duy trì thói quen tuần tra và nghỉ ngơi trên bệ cửa sổ phía trong số 10.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: