Sau khi trốn khỏi trại giam số 5 thuộc Cục C10 - Bộ Công an, đóng tại thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, phạm nhân Mai Văn Đệ (sinh năm 1991, quê Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã đi nhờ xe máy, sau đó bắt taxi di chuyển về huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Phạm nhân Mai Văn Đệ (khoanh tròn) đến nhà dân thuê xe taxi
Khi trốn trại, phạm nhân mặc áo phông màu xanh, quần đùi kẻ ô vuông. Thời điểm tài xế taxi vào đổ xăng tại xã Hà Đông, phạm nhân này đã ngồi sang ghế lái điều khiển xe chạy về hướng xã Hà Lĩnh. Khi tới khu vực giáp ranh 2 xã, người này bỏ xe lại bên Quốc lộ 217.
Sáng 3/4, trao đổi với phóng viên, lái xe Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1982, trú tại thôn Kim Hưng, xã Hà Đông, huyện Hà Trung cho hay, chiều 2/4, một người lạ đã đến nhà để thuê taxi đi Hà Nội. Sau đó, khi đi đổ xăng gần nhà mới hay biết đó là phạm nhân trốn trại thì đã bị đối tượng cướp xe bỏ chạy.
X
Nhớ lại phút giây gặp phạm nhân Mai Văn Đệ, lái xe taxi kể lại: “Hôm 2/4, tôi không đi taxi nên đậu xe ở đầu cổng để chạy thể dục thì có một người đi vào nhà gọi xe. Lúc ấy, vợ tôi gọi về có khách đi Hà Nội”.
Khi đó, đối tượng nói mình là công nhân đang làm tại trạm trộn bê tông ở gần đó do nhà có người mất nên phải về Xuân Mai, Hà Nội gấp. Sau đó, đến cây xăng ở Hà Đông thì lái xe vào đổ xăng.
Trong lúc đổ xăng, anh Mạnh nhận thấy đối tượng không mang hành lý, chỉ mặc quần áo cọc. Ngoài ra, trước lúc lên xe, con gái anh Mạnh bảo người này chân bị chảy máu có vào rửa vết thương ở chân. Nhận thấy đối tượng có biểu hiện lạ, khi đổ xăng tôi yêu cầu người này phải đưa tiền hoặc bảo người nhà chuyển khoản để mình lấy tiền đổ xăng.
Phạm nhân lái xe taxi bỏ trốn tại cây xăng xã Hà Lĩnh
Anh Mạnh kể tiếp, trong lúc đổ xăng nhân viên cây xăng nhận ra người tôi đang chở trên xe là phạm nhân bỏ trốn tại trại giam số 5 ở Yên Định. Sau đó, tôi cùng với nhân viên cây xăng cố tình kéo dài thời gian để báo công an.
Trong lúc đó, phạm nhân nhận thấy lái xe và nhân viên cây xăng có trao đổi qua lại, đối tượng nhân lúc đó đã sang ghế lái rồi lấy xe chạy mất.
Chưa hết lo lắng, anh Mạnh nói: “Rất may là khi đối tượng trốn trại phát hiện được tôi báo công an thì lúc ấy tôi ở ngoài xe. Nếu lúc, công an truy đuổi đối tượng trốn trại này mà tôi ngồi trong xe thì chưa biết có chuyện gì xảy ra”. Anh còn cho biết thêm, lúc phạm nhân cướp xe taxi của anh để chạy trốn trong xe của anh còn 800.000 nghìn đồng, khi thấy xe thì tiền không còn nữa.
Sáng cùng ngày 3/4, thông tin từ UBND huyện Hà Trung cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang huy động lực lượng tổ chức truy bắt phạm nhân trốn trại giam ở Thanh Hóa, đến 9 giờ 30 phút sáng nay (3/4) lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được nghi phạm.
Được biết, hiện, tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng chốt chặn tại nhiều vị trí, thông báo vụ việc trên loa phát thanh để cảnh báo người dân. Cùng đó, phát đi thông báo tới người dân cảnh giác tự bảo vệ bản thân và gia đình.
Người dân có thông tin về đối tượng đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa theo số 02373.858.252 hoặc 0366695588.
Hà Anh