Phát biểu trong lễ tuyên thệ tại Tòa án Hiến pháp Tối cao, ông Randrianirina cam kết: “Tôi sẽ hoàn thành đầy đủ, trọn vẹn và chính đáng trách nhiệm cao cả của mình trên cương vị Tổng thống Cộng hòa Madagascar. Tôi xin thề sẽ thực hiện quyền hạn được giao phó và cống hiến hết sức mình để bảo vệ và củng cố sự thống nhất đất nước và nhân quyền”.
Việc ông Randrianirina được bổ nhiệm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống bị lật đổ Andry Rajoelina bị các nhà lập pháp luận tội, và phải chạy trốn ra nước ngoài do sức ép của làn sóng biểu tình Gen Z lan rộng khắp cả nước.
Những cuộc biểu tình phản đối tình trạng thiếu điện, nước và tham nhũng kéo dài nhiều tuần đã leo thang thành bạo lực, khiến ít nhất 22 người chết và hơn 100 người bị thương, theo Liên hợp quốc.
Randrianirina, 51 tuổi, là chỉ huy đơn vị đặc nhiệm CAPSAT - lực lượng từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính năm 2009 đưa chính ông Rajoelina lên nắm quyền.
Tân Tổng thống Randrianirina cho biết quân đội đã giải tán mọi cơ quan nhà nước, ngoại trừ Quốc hội, và thành lập một ủy ban do quân đội lãnh đạo để điều hành đất nước trong vòng hai năm cùng với một chính phủ chuyển tiếp trước khi tổ chức bầu cử. Ông cam kết quá trình này sẽ “mang tính dân sự, toàn diện và hướng tới ổn định quốc gia”.
Phe trung thành với Rajoelina lên án hành động này là “vi phạm hiến pháp và bất hợp pháp”, khẳng định ông Rajoelina vẫn là tổng thống hợp pháp. Văn phòng của ông cho biết cựu lãnh đạo đã phải rời Madagascar “vì lý do an toàn” và hiện ở Dubai, sau khi được sơ tán khỏi đảo Reunion của Pháp.