Lào Cai chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm kiếm người mất tích tại Làng Nủ

(CLO) Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) vào sáng 10/9 đã vùi lấp toàn bộ thôn. Từ sáng sớm nay (12/9), các lực lượng tiếp tục huy động hàng trăm người tìm kiếm 52 người còn mất tích trong vụ lũ quét kinh hoàng.

Ngày hôm qua (11/9), dù gặp nhiều khó khăn do trời mưa liên tục nhưng công tác tìm kiếm cứu nạn đã được tích cực triển khai để tìm kiếm những người mất tích ở Làng Nủ.

Theo cập nhật đến 11h sáng 12/9 đã có thêm 9 thi thể đã được phát hiện, nâng tổng số người thiệt mạng lên 60 người. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 52 người mất tích.

Ngay từ sáng sớm ngày 12/9, lực lượng cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 316 (Quân khu 2), Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 4 (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc) và công an, quân sự, lực lượng “4 tại chỗ” địa phương lại tiếp tục chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, bảo đảm tìm đến đâu gọn đến đó, vừa an toàn, vừa hiệu quả. 

lao cai chay dua voi thoi gian no luc tim kiem nguoi mat tich tai lang nu hinh 1

Sáng nay 12/9, Bộ đội thông tin và Kiểm lâm phối hợp dùng flycam kiểm tra, rà soát khu vực tìm kiếm, đồng thời phát hiện, cảnh báo sớm nguy hiểm cho các lực lượng. Ảnh: Báo Lào Cai

Hiện tại, đang duy trì lực lượng tìm kiếm khoảng 650 người tại thôn Làng Nủ, trong đó, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) 300 người; công an 100 người; các lực lượng khác của tỉnh, huyện, xã 250 người. 

Trung tá Phạm Ngọc Ba - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 quân khu 2 chia sẻ: “Chúng tôi cơ động lên đây 300 đồng chí. Chúng tôi đã lên sơ đồ, giao nhiệm vụ cụ thể tại từng khu vực và tổ chức rà soát chặt chẽ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là Nhân dân khu vực này để tìm kiếm các nạn nhân”.

Hiện tại, các lực lượng ra quân tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Làng Nủ đã có thêm nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm nhanh chóng tìm kiếm nạn nhân. Các mũi tìm kiếm được phân bổ chủ yếu dọc hai bờ suối từ Làng Nủ đến cửa suối đổ ra sông Chảy, sử dụng mọi phương tiện, thiết bị từ cơ giới đến thô sơ, lật từng gốc cây, tảng đá, dùng cả sào để thăm dò độ sâu và tìm thi thể các nạn nhân dưới lớp bùn lầy.

lao cai chay dua voi thoi gian no luc tim kiem nguoi mat tich tai lang nu hinh 2

Các lực lượng tham gia cứu nạn đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích còn lại ở Làng Nủ

Do khu vực sạt lở là một cánh đồng lớn dưới chân núi, trước mặt là con suối chảy xiết đục ngầu, hàng triệu mét khối bùn đất sạt xuống, có nơi lấp sâu khoảng 10m, cộng với trời vẫn có mưa kéo theo nguy cơ phát sinh sạt lở nên công tác tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn.

Theo ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, công tác hậu cần, hỗ trợ cho các lực lượng tìm kiếm cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương ưu tiên hàng đầu, trên tinh thần huy động mọi nguồn lực, tất cả vì nhân dân.

Cũng liên quan đến vụ sạt lở, những nạn nhân bị thương nặng trong vụ sạt lở thôn Làng Nủ đã được chuyển tuyến trên, còn những nạn nhân còn lại đang được các y, bác sĩ chăm sóc, hồi sức tích cực tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. 

PV

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: