Trong trang phục thổ cẩm truyền thống của người Ê-đê và chiếc khăn rằn Nam Bộ, H’Hen Niê liên tục chốt đơn với những gói hàng có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng do các mạnh thường quân ủng hộ.
Hoạt động này nằm trong chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tỉnh Đoàn Đồng Tháp, Thành Đoàn Hồ Chí Minh, tỉnh Đoàn Bình Dương, tỉnh Đoàn Đồng Nai cùng các đơn vị khác tổ chức.
H’Hen Niê giản dị và hào hứng trong lần đầu livestream bán nông sản.
Cụ thể, mọi người sẽ giúp đỡ bà con bằng cách đặt mua các gói hàng trị giá 200.000 đồng/gói là các nông sản thiết yếu gồm 5 kg gạo, 0,5 kg khô cá tra, 1 kg chanh và 3 kg khoai lang. Sau đó, những gói hàng này sẽ được gửi tặng lại cho người dân ở trong vùng dịch mà cụ thể là ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.
Người đẹp sinh năm 1992 tâm sự, đây là một chương trình rất ý nghĩa và thiết thực mà cô được tham gia trong chuỗi các hoạt động thời kỳ dịch bệnh này. Cô cho biết thêm, bản thân tự hào và hạnh phúc khi là người Việt Nam vì trong lúc khó khăn như hiện nay, nghĩa đồng bào vẫn ấm áp.
Mở đầu buổi livestream, H’Hen Niê được đồng nghiệp là Lê Thúy ủng hộ, đặt mua 200 gói quà (tương đương 40 triệu đồng). Á hậu Lệ Hằng sau đó cũng đặt mua 100 đơn hàng (20 triệu đồng) gửi tặng người dân trong vùng dịch. Cô cũng tự mình đặt mua 150 gói quà, trao đến bà con ở 3 địa phương thuộc tâm dịch phía Nam.
Buổi bán hàng online của người đẹp Ê Đê nhận được sự ủng hộ, cổ vũ từ nhiều mạnh thường quân, khán giả. Kết thúc buổi livestream, Hoa hậu Hoàn vũ chốt được hơn 1.200 đơn hàng. Qua đó, H’Hen Niê gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã chung tay ủng hộ mua các gói hàng.
Được biết, từ đầu dịch đến nay, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp cho người dân ở những điểm nóng phải phong tỏa ở thành phố mang tên Bác. Cô hỗ trợ người dân tiêm vaccine Covid-19 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, lấy mẫu xét nghiệm trên nhiều địa bàn, cắt tóc cho nhiều y bác sĩ ở bệnh viện dã chiến, bốc vác hơn một tấn gạo, hàng trăm thùng nước, sữa gửi bà con gặp hoàn cảnh khó khăn và đi chợ thay cho những người bị cách ly.