Trước đó, ngày 3/2, Công an phường Gò Vấp tiếp nhận tin báo của chị L.T.D.O. (trú tại phường Tân Sơn Nhất) về việc bị trộm iPhone 16.
Giữa tháng 1, chị O. có hẹn hò qua mạng với một người tên Hùng đang kinh doanh bất động sản. Đến ngày 2/2, cả hai hẹn gặp nhau tại khách sạn ở phường Gò Vấp. Khi chị O. đi tắm, người đàn ông cùng chiếc điện thoại đã rời khỏi phòng.
Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định nghi phạm gây án là Trương Nhật Phương. Bước đầu, Phương khai nhận sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế, anh ta không có việc làm nên thường xuyên lân la tại các quán Internet, dụ dỗ các cô gái qua mạng.
Năm 2020, Phương đã từng bị Tòa án nhân dân Quận 1 (cũ) tuyên phạt 27 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự.
Sau khi chấp hành xong án phạt năm 2024, Phương tiếp tục sử dụng chiêu thức cũ. Khi biết nhiều phụ nữ có nhu cầu kết bạn, đặc biệt là sinh viên, anh ta đã đóng vai quản lý tổ chức sự kiện và cần các cô gái có ngoại hình tham gia.
Khi có người mắc bẫy, Phương đưa họ vào các nhóm có nhiều thành viên để tư vấn. Thực chất, các thành viên trên đều là tài khoản ảo do Phương tự tạo.
Các thành viên tham gia được tư vấn nhiều gói dịch vụ, nhưng phương án cuối cùng sẽ chốt là làm "sugar baby" để được nhận số tiền 40-50 triệu đồng sau 4-6 lần gặp mặt.
Vị đại gia được trưởng nhóm yêu cầu các "sugar baby" phục vụ chính là Phương. Đặc biệt, các cô gái luôn được yêu cầu phục vụ nhiệt tình trong lần đầu gặp để được duy trì quan hệ đến lúc nhận tiền.
Khi gặp mặt, Phương đề nghị quay lại cảnh quan hệ. Các "sugar baby" do nhận được chỉ đạo từ trước và mong muốn sớm nhận được tiền nên thường không từ chối.
Sau đó, Phương tiếp tục yêu cầu các cô gái đến khách sạn để tiếp tục quan hệ cho đến khi ra tay trộm tài sản rồi bỏ trốn.
Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận đã liên hệ với khoảng 1.200 người và quan hệ với hàng trăm người, với số tài sản chiếm đoạt được không thể nhớ hết.
Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.