Câu chuyện về hành trình "come out" của Lynk Lee là đề tài thu hút sự quan tâm từ công chúng. Ca sĩ sinh năm 1988 gây chú ý khi công khai chuyển giới từ nam sang nữ vào tháng 4.
Trước lời mời tham gia 'Ơn giời cậu đây rồi', Lynk Lee tâm sự: “Nếu trước đây có mời tôi tham gia Ơn giời, tôi không tự tin đâu. Lúc ấy, trong thân hình con trai, không được là chính mình, tôi sẽ rất tự ti. Và tôi có nguy cơ bị lộ vì bản thân đang cố che giấu".
Hình ảnh hậu trường 'Ơn giời cậu đây rồi". Ảnh: T.L
Lynk Lee thừa nhận bản thân là người không sắc sảo nên cảm thấy đôi chút lo ngại trước những thử thách của trưởng phòng. Tuy nhiên, cô đồng thời trải lòng: "Xuất hiện tại một sân khấu lớn với hàng triệu khán giả trên khắp cả nước, tôi tự tin hơn nhờ thân hình mới. Tôi đang được là chính mình”.
Lynk Lee tự tin xuất hiện ở 'Ơn giời cậu đây rồi'.
Nói về bản thân sau khi thay đổi diện mạo, Lynk Lee mong muốn khán giả luôn đón nhận, yêu thương và ủng hộ mình. “Hãy cho tôi thời gian. Tôi cần thời gian để chứng minh những gì mà mình cống hiến sẽ thuyết phục được ai chưa chấp nhận hình ảnh mới của tôi. Và để được là chính mình như bây giờ, tôi mong muốn tất cả người giống như tối, những bạn đang còn ở trong 'bóng tối' hãy can đảm, mạnh mẽ để tìm thấy hạnh phúc cho bản thân. Được là chính mình là điều tuyệt vời nhất”, ca sĩ 8X nhấn mạnh.
Bên cạnh những lời khen ngợi, động viên, nhiều cư dân mạng đã dùng không ít từ ngữ miệt thị, xúc phạm Lynk Lee. Đáp lại những ý kiến trái chiều, Giọng ca quê Bắc Giang cho biết sau suốt 30 năm cố gắng gồng mình diễn tròn vai nam tính, khi chuyển giới xong, cô mới thực sự được sống cuộc đời mà mình hằng mong muốn.
P.V