Man City 1-1 Liverpool: Trận đấu chia điểm nghẹt thở

(CLO) Một sai lầm ngớ ngẩn của đội trưởng Kevin de Bruyne khi đá hỏng quả phạt 11m đã khiến cho Man City phải chia đôi điểm với Liverpool trong trận cầu nghẹt thở trên sân Etihad.

Câu lạc bộ Liverpool bước vào trận cầu tâm điểm vòng 8 Ngoại hạng Anh 2020/21 với quyết tâm cao đánh bại chủ nhà Man City để đòi lại ngôi đầu bảng mới bị Leicester chiếm giữ.

Khi đó, HLV Juergen Klopp tung ra sân đội hình có tới 4 tiền đạo, bao gồm bộ ba nguyên tử Mohamed Salah - Sadio Mane - Roberto Firmino và tân binh đang có phong độ cao, Diogo Jota.

Với đội hình thiên về tấn công, Liverpool sớm đẩy cao đội hình sang phần sân Man City và tạo ra những cơ hội nguy hiểm ngay từ những phút thi đấu đầu tiên.

Ở phút 11, Sadio Mane xâm nhập vòng cấm đội chủ nhà với tốc độ rất cao khiến Kyle Walker không theo kịp dẫn đến tình huống phạm lỗi.

Trên chấm 11m, Salah không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại Ederson mở tỷ số trận đấu.

Bất ngờ nhận bàn thua, CLB Man City nhanh chóng dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai cách chơi.

Không những thế, việc hàng phòng ngự được dâng lên quá cao khiến khung thành Ederson nhiều phen chao đảo với các pha phản công cực nhanh của đội khách.

Cầu thủ Salah mở tỷ số trên chấm 11m. Ảnh: bongdaplus.vn

Cầu thủ Salah mở tỷ số trên chấm 11m. Ảnh: bongdaplus.vn

Tuy nhiên, sự thiếu quyết đoán ở những pha bóng cuối cùng khiến Liverpool không thể có thêm bàn thắng.

Tới phút 25 của trận đấu, Man City mới có cú dứt điểm đầu tiên. De Bruyne có đường căng ngang hiểm hóc cho Raheem Sterling, nhưng ở thế đối mặt với Alisson, chân sút người Anh lại lóng ngóng dứt điểm đi thẳng vào người thủ thành đội khách. Tuy nhiên, pha bóng này cũng giúp tinh thần thi đấu của các cầu thủ Man City tăng lên.

Việc không tấn công dồn dập, vẫn trung thành với cách triển khai bóng từ phần sân nhà của Man City có thể khiến NHM sốt ruột, nhưng với các cầu thủ, điều đó không ảnh hưởng quá nhiều.

Ở phút thứ 31, sau rất nhiều những đường chuyền triển khai tấn công từ phần sân nhà, Man City đã đưa được trái bóng tới trước vòng cấm Liverpool.

De Bruyne chuyền thuận lợi cho Jesus để cầu thủ người Brazil thoát xuống rất nhanh, loại bỏ Alexander-Arnold và xỉa bóng hiểm hóc tung lưới thủ thành Alisson.

Sau bàn thắng của De Bruyne, quãng thời gian 15 phút cuối hiệp 1 diễn ra với thế trận rất cởi mở, khác hẳn với 30 phút trước đó. Hai đội chủ động chơi đôi công và tạo ra rất nhiều những cơ hội ngon ăn.

Ở phút 40, VAR vào cuộc để mang về quả đá phạt 11m cho Man City sau tình huống Joe Gomez để tay chạm bóng trong vòng cấm. Tuy nhiên, đội trưởng De Bruyne đã không thực hiện thành công.

De Bruyne thực hiện không thành công quả đá phạt trên chấm 11m. Ảnh: bongdaplus.vn

De Bruyne thực hiện không thành công quả đá phạt trên chấm 11m. Ảnh: bongdaplus.vn

Không thể có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Man City phải rất may mắn mới không để thủng lưới ở những phút còn lại của hiệp 1, trong đó có 2 pha dứt điểm tới từ Alexander-Arnold bị thủ thành Ederson xuất sắc cản phá thành công. Hai đội rời sân nghỉ giữa hiệp bất phân thắng bại với tỷ số 1-1.

Tốc độ trận đấu chỉ thực sự được đẩy cao trong khoảng 15 phút đầu hiệp 2, khi hai đội có nhiều pha ăn miếng trả miếng khiến khung thành Ederson cũng như Alisson liên tục chao đảo.

Từ phút 60 trở đi, những toan tính của Pep Guardiola cũng như Juergen Klopp khiến trận đấu bị bóp nghẹt ở khu vực giữa sân và gần như không có thêm bất cứ cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra trước khung thành hai đội.

Gabriel Jesus gỡ hòa 1-1 cho Man City. Ảnh: bongda24h.vn

Gabriel Jesus gỡ hòa 1-1 cho Man City. Ảnh: bongda24h.vn

Theo thống kê, cả hiệp 2, Man City không có nổi một cú dứt điểm đi trúng khung thành đội khách.

Với Liverpool, nhà đương kim vô địch cũng chỉ thực hiện được 1 pha dứt điểm khiến Ederson phải trổ tài.

90 phút trên sân Etihad kết thúc bất phân thắng bại với tỷ số 1-1. Trận hòa này khiến Liverpool chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay Leicester, thậm chí nhà ĐKVĐ còn bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên BXH với 17 điểm, bằng điểm đội nhì bảng Tottenham và kém đội đầu bảng 1 điểm. Với Man City, đội chủ nhà dậm chân ở vị trí thứ 11 với 12 điểm.

Đội hình ra sân giữa Man City và Liverpool

Man City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Torres (Bernardo Silva 62'), Sterling, Jesus.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold (Milner 63'), Matip, Gomez, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Jota, Salah, Firmino (Shaqiri 58'), Mane.

Xem thêm

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

(CLO) Tối 31/7, sân vận động Mỹ Đình đã chứng kiến trận hòa đầy tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các "Chiến binh sao Vàng" vẫn bị Singapore cầm chân với tỷ số 0-0, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

(NB&CL) World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, nhưng di sản lớn nhất của giải đấu có lẽ không nằm ở chiếc cúp vàng. Điều đọng lại sau cuối là thể thức 48 đội đã biến World Cup thành sân khấu rộng lớn hơn, nơi những quốc gia từng đứng ngoài ánh đèn trung tâm được bước lên kể câu chuyện của riêng mình.

Cỡ chữ bài viết: